Nửa đêm chưa chịu ngủ, bé con nằm gọi ba ba một hồi lâu nhưng không được, sau đó nhìn qua mẹ cầu cứu trong sự bất lực.

Không biết có phải em bé đói bụng muốn uống sữa hay không, nhưng em vẫn không hề khóc, mà nhẹ nhàng gọi “ba… á ba…” dậy để lấy sữa cho, nhưng do ba ngủ say quá nên không nghe.

Sau khi gọi ba không được, em bé quay ra nhìn mẹ cầu cứu với vẻ mặt rất ngây ngô nhưng cũng vô ích.

Mời quý độc giả xem video:

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

“Cưng xỉu cái miệng và thần thái!”.

“Dễ thương gì đâu, gọi ba dậy trong bất lực”.

“Cưng xỉu luôn trời ơi”.

“Trời ơi nhìn cái miệng nó dễ thương quá”.

“Sao không gọi mẹ cho nhanh, hehe”.

“Giống con tui vậy trời siêu dễ thương luôn! Úm ba”.

Xem thêm video: Bố biến em bé thành máy gắp thú nhồi bông

Bé con tỏ vẻ khoái chí khi được chơi trò chơi, giữ thật chặt con gấu bông cùng nụ cười vui sướng trên môi.

Em bé được bố bế đưa từ từ chạm vào con gấu ôm, theo phản xạ bé con đưa hai tay ra ôm lấy rồi gục đầu vào con gấu cười mãn nguyện.

Có thể bạn quan tâm: