Vụ tai nạn giao thông khiến bé gái 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long được tái điều tra. Nhân chứng trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu đã kể lại toàn bộ sự việc.
- Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Thông tin mới nhất
- 4 người Việt tử vong tại Đào Viên, Đài Loan
- Nộp đủ tiền mới cấp cứu: Bệnh viện Nam Định nhận sai
Tóm tắt nội dung
Giây phút hỗn loạn sau tai nạn thương tâm
Sáng ngày 4/9/2024, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của em N.N.B.Tr, 14 tuổi, học sinh lớp 9. Sự việc không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà còn dấy lên nhiều tranh cãi về trách nhiệm của các bên liên quan.
Người trực tiếp hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu – ông H.T.S – mới đây đã lên tiếng chia sẻ với báo chí, hé lộ thêm nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc.
“Lúc đó tôi đang đi đón con, khi đến tỉnh lộ 901 thì thấy một nhóm người tụ tập bên lề đường. Có hai em học sinh đang khóc và một bé gái nằm bất động sát bánh xe tải,” ông S. kể lại.
Ông cho biết, khi tiến đến hỏi tài xế xe tải vì sao chưa đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Không ai chở đi hết”. Phải sau nhiều lần thúc giục, tài xế mới đồng ý bế nạn nhân lên để ông chở đến Trạm Y tế xã Vĩnh Xuân bằng xe máy.
Tình tiết về hiện trường: Xe tải có dấu hiệu lấn làn?
Ông S. cũng khẳng định rằng tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chiếm gần hết phần đường lưu thông. Vị trí em Tr. nằm sát lề cỏ bên phải, trong khi xe tải thì án ngữ gần như toàn bộ chiều ngang con đường.
Một nhân chứng khác, ông N.V.M – tài xế xe bán tải đỗ ven đường gần hiện trường – cũng xác nhận đã tấp xe sát vào lề để nhường đường. Tuy nhiên, do mặt đường chỉ rộng khoảng 5m, ông cho rằng xe tải phía sau bắt buộc phải lấn sang làn đối diện mới có thể vượt qua, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.
“Tôi đã bật đèn cảnh báo, xi nhan và đỗ đúng chỗ để giao hàng. Xe tải phải vượt ở tình huống không đảm bảo an toàn”, ông M. nói.
Sau tai nạn, ông M. đã hai lần làm việc với cơ quan điều tra, trong đó có một lần tái dựng hiện trường vụ việc.

Người cha nổ súng, rồi tự sát
Diễn biến vụ việc càng trở nên nghiêm trọng khi ngày 28/4/2025, ông N.V.P (cha ruột nạn nhân Tr.) đã dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung – người điều khiển xe tải gây tai nạn – rồi tự sát sau khi bỏ chạy một đoạn ngắn.
Tài xế Trung được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và hiện trong tình trạng hồi phục ổn định. Vụ việc đau lòng đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và thương xót trên mạng xã hội.
Viện Kiểm sát ra quyết định hủy bỏ kết luận không khởi tố
Trước đó, vào ngày 23/1/2025, Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát lại toàn diện hồ sơ và đơn khiếu nại của gia đình, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long ngày 3/5 đã ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố.
Viện dẫn xác định hành vi của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cụ thể là điều khiển xe vượt trong tình huống không đảm bảo an toàn, có chướng ngại vật và xe ngược chiều – vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Hành vi trên có dấu hiệu cấu thành tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự.
Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cử Phó Thủ trưởng và điều tra viên tiếp nhận và xử lý lại vụ việc theo quy trình pháp luật. Các bước tố tụng sẽ tiếp tục được triển khai để làm rõ trách nhiệm hình sự trong vụ tai nạn thương tâm này.
Theo: Góc Nhìn Pháp Lý