Rời Singapore tìm cuộc sống yên bình, cặp đôi 34 tuổi mua biệt thự cổ ở Nhật Bản, biến thành “hòn đảo giấc mơ” đón bạn bè và người lạ ở miễn phí

Từ bỏ nhịp sống đô thị để tìm bình yên ở Nhật

Cuối năm 2023, Sean Gwee và Ashley Hong, đều 34 tuổi; họ quyết định rời bỏ cuộc sống bận rộn tại Singapore để bắt đầu một hành trình mới ở vùng Okayama, phía tây Nhật Bản. Căn biệt thự ba tầng họ mua lại mang tên “Isle of Dreams” (Hòn đảo giấc mơ). Ngôi nhà nhanh chóng trở thành nơi nghỉ dưỡng miễn phí cho hàng chục người; từ bạn bè thân thiết đến những người chỉ quen qua mạng.

Ashley, một nhà sản xuất truyền hình, chia sẻ: “Chúng tôi muốn nơi này là không gian để mọi người nạp lại năng lượng; không phải cảm thấy áy náy vì ở miễn phí”.
Còn Sean, một kiến trúc sư, cho biết giấc mơ về một ngôi nhà giữa thiên nhiên là động lực để anh tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Nhật Bản trở thành lựa chọn hàng đầu của họ nhờ môi trường an toàn; phong cảnh hữu tình và văn hóa đặc sắc. Cơ hội thực sự đến khi tỷ giá đồng yên giảm mạnh năm 2023, giúp giấc mơ sở hữu nhà ở Nhật trở nên khả thi.

Biệt thự từng là nơi nghỉ dưỡng của chủ tịch một công ty Nhật Bản, với điểm nhấn là thảm và rèm cửa màu đỏ đồng bộ. (Ảnh: Ashley Hong)

Biệt thự cổ hóa “tổ ấm cộng đồng”

Sau thời gian dài tìm kiếm, cặp đôi chọn mua một căn biệt thự ba tầng rộng 150 m² trên khu đất 2.000 m² ở Okayama. Ngôi nhà xây từ thập niên 1950, từng là biệt thự nghỉ dưỡng của một chủ tịch công ty Nhật Bản. Giá mua khoảng 89.000 USD (tương đương 2,2 tỷ đồng) – vượt ngân sách nhưng bù lại; kết cấu bê tông vững chắc giúp họ tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Bên trong vẫn giữ lại nét kiến trúc cổ điển với thảm đỏ, đèn chùm mạ vàng và quầy bar gỗ cũ. Khu vườn rộng quanh nhà trồng hồng, dâu rừng và thông, tạo cảm giác tĩnh lặng, biệt lập.

Ngay sau khi nhận nhà, Ashley đăng lời mời công khai trên Instagram, kêu gọi bạn bè cùng đến giúp cải tạo. Nhiều người từ Singapore đã hưởng ứng, ở lại trung bình hai tuần để dọn dẹp; lắp nội thất và dựng lại các khu sinh hoạt. Căn nhà hiện có thể đón tối đa 9 khách mỗi lần lưu trú.

Dù mở cửa đón người lạ, vợ chồng Sean – Ashley vẫn có sự chọn lọc kỹ lưỡng. Trước khi đồng ý cho ai ở lại, họ luôn trò chuyện qua video để hiểu rõ lối sống và đảm bảo sự hòa hợp. “Từng có người tìm đến vì quá căng thẳng với công việc. Họ chỉ cần một nơi để trốn đi và chữa lành. Đó chính là ý nghĩa mà chúng tôi muốn tạo ra”, Ashley nói.

Những người khách tham dự bữa tiệc tại nhà Sean Gwee và Ashley Hong (Ảnh: The Straits Times)

Cuộc sống mới nơi vùng quê yên bình

Gia đình nhỏ, gồm hai vợ chồng và cô con gái ba tuổi Luna, hiện sống tại Nhật từ tháng 10 đến tháng 1 và tháng 4 đến tháng 7, thời gian còn lại họ quay về Singapore. Khi vắng nhà, bạn bè và hàng xóm thường ghé qua trông coi; có người còn dùng phòng khách làm văn phòng tạm. “Chúng tôi không có tài sản gì quý giá bên trong. Điều quý nhất chính là ngôi nhà này”, Sean chia sẻ.

Từ khi chuyển đến, họ đã tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng. Lễ hội Tanabata (Thất tịch) tại vườn nhà từng thu hút 81 khách tham dự; với sự góp sức của bạn bè khắp Nhật Bản. Những buổi chiều, Ashley thường ngồi ở tiệm giặt là; ăn cơm nắm và ngắm nhìn cuộc sống trôi qua trong yên bình.

“Okayama không ồn ào, không hào nhoáng. Nó giống như một lát cắt của đời thường mà chúng tôi tìm kiếm”, cô nói.

Trong tương lai, khi con gái đi học; ngôi nhà sẽ trở thành nơi nghỉ dưỡng của gia đình vào mùa hè và mùa đông. Sean và Ashley vẫn tiếp tục hoàn thiện “Isle of Dreams”. Họ có kế hoạch xây thêm xưởng gốm và chòi nghỉ trong vườn.

“Chúng tôi đến Nhật Bản không phải để du lịch, mà là để sống”, Sean khẳng định.

Theo: VnExpress