Giữa tâm bão Kalmaegi, ba người dân Lý Sơn đã liều mình cứu một người đàn ông định tự tử. Sau 48 giờ vật lộn với sóng dữ, họ trở về trong niềm hân hoan của cả đảo – một phép màu giữa biển bão.
- Rau má đậu xanh – cặp đôi mát gan, giải nhiệt, dễ làm tại nhà
- Hàng nghìn người hò reo nơi bến cảng đón 3 cư dân trôi dạt trên biển trở về
- Bí quyết nấu phở bò thơm ngon đúng điệu
Tóm tắt nội dung
Khoảnh khắc sinh tử giữa tâm bão Kalmaegi
Chiều 6/11, khi bão Kalmaegi – cơn bão số 13 – đang tiến sát đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với gió giật dữ dội, anh D.Q.C. (SN 1981, thôn Tây An Vĩnh) vì mâu thuẫn gia đình đã bất ngờ lao xuống biển tự tử.
Thấy vậy, ông Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi), cùng ở xã An Vĩnh, không ngần ngại chèo thúng nhỏ lao ra giữa sóng lớn để cứu người. Trong tích tắc, ba mạng người bị cuốn trôi giữa những con sóng cao hơn 5 m – và mất liên lạc hoàn toàn với đất liền.
Chiếc thúng bị bão cuốn ra xa hàng chục hải lý. Ba người vật lộn giữa biển suốt 48 giờ trong cái đói, lạnh và kiệt sức, giữa những cơn gió dữ dội quật nát mặt biển.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cùng hàng chục tàu cá, tàu vận tải và trực thăng của Sư đoàn 372 được huy động khẩn cấp. Tuy nhiên, sóng lớn và gió mạnh khiến việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn.
Đến sáng 8/11, tàu Hải Nam 39 phát hiện ông Quang đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Ít giờ sau, anh Sanh và anh C. cũng được phát hiện và cứu sống kỳ diệu.
Ba người được đưa vào bờ trong tình trạng kiệt sức, song sức khỏe dần ổn định nhờ được chăm sóc kịp thời tại Trung tâm Y tế Quân – Dân y Lý Sơn.

Người cha lên tiếng: “Con tôi chỉ phút nông nổi, còn họ là anh hùng”
Ông D.Q.Q., cha của anh C., bật khóc khi biết tin con trai và hai người cứu hộ đã được an toàn. “Con tôi trong phút suy nghĩ nông cạn đã gây ra sự việc này. Tôi mang ơn những người đã liều mình cứu con tôi giữa bão dữ. Họ là anh hùng thật sự,” ông nói nghẹn ngào.
Theo ông, gia đình cảm thấy day dứt nhưng cũng vô cùng biết ơn khi cả ba người trở về bình an – điều mà không ai dám tin trong cơn bão mạnh cấp 13.
Cộng đồng Lý Sơn vỡ òa trong niềm vui
Tối 8/11, hàng nghìn người dân Lý Sơn tập trung tại cảng Bến Đình để đón ba người trở về. Tiếng reo hò, pháo hoa và nước mắt hạnh phúc vang khắp đảo.
“Đó không chỉ là niềm vui, mà là kỳ tích của lòng người, của tinh thần tương trợ giữa bão tố,” một người dân xúc động chia sẻ.
Câu chuyện đã lan tỏa khắp mạng xã hội, khiến nhiều người cảm phục trước tinh thần nghĩa hiệp, dũng cảm và nhân ái của ngư dân Lý Sơn – vùng đảo tiền tiêu luôn kiên cường trước thiên tai.
Sự việc là lời nhắc mạnh mẽ về an toàn trên biển trong mùa bão, về sự chuẩn bị ứng phó thiên tai và hơn hết là tinh thần cứu người cao cả của người dân miền Trung.
Trong hiểm nguy, họ vẫn không ngần ngại đưa tay ra cứu người – để rồi viết nên câu chuyện nhân văn giữa biển dữ Kalmaegi.
Theo: Dân trí