Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm tại Thanh Hóa khiến dư luận rúng động khi người phụ nữ 41 tuổi cùng mẹ ruột và một thầy cúng bí ẩn dựng lên màn kịch tinh vi, qua mặt hàng loạt cơ quan chức năng để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm suốt nhiều năm.
- Tâm linh có thể đo lường? Khi khoa học bắt đầu giải mã những điều vô hình
- Lừa đảo bán hàng online, cô gái 24 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố
Tóm tắt nội dung
Màn kịch giả chết qua mặt chính quyền và công ty bảo hiểm
Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Theo hồ sơ điều tra, Thu là người chủ mưu, trực tiếp lên kế hoạch và điều phối toàn bộ kịch bản giả chết kéo dài nhiều năm.
Vụ việc không chỉ gây chấn động bởi mức độ tinh vi mà còn bởi sự tham gia của chính người thân ruột thịt. Hai đồng phạm quan trọng gồm bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu) và một thầy cúng trú tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa. Dù ban đầu phản đối, bà Thập khai nhận đã buộc phải tham gia do con gái đe dọa tự tử.
Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, tự gây xây xát vùng mặt để tạo hiện trường giả bị ngã trong nhà tắm. Sau đó, Thu nằm bất động trên giường, giả chết hoàn toàn. Trước khi chính quyền và người dân địa phương có mặt, gia đình đã thuê thầy cúng tiến hành khâm liệm, nhanh chóng đưa “thi thể” vào quan tài nhằm tránh bị kiểm tra y tế.

Đám tang giả và khoản tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Đến nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh lại và bí mật rời khỏi quan tài, được thầy cúng đưa về nhà để tạm lánh. Trong khi đó, một đám tang được tổ chức rầm rộ như thật, có đầy đủ người thân, hàng xóm và bạn bè đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất tại nghĩa trang địa phương.
Sau đám tang, bà Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn làm thủ tục khai tử cho con gái với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử hợp pháp. Từ giấy tờ này, bà tiếp tục liên hệ với các công ty bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả.
Theo điều tra, trước đó Nguyễn Thị Thu đã mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của hai doanh nghiệp bảo hiểm lớn. Sau khi hồ sơ được chấp thuận, số tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng lần lượt được giải ngân. Toàn bộ khoản tiền này được chuyển qua nhiều người trung gian do Thu không còn giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng vì đã “chết” trên pháp lý.
Cuộc sống lẩn trốn và chi tiết gây sốc về “gã thầy cúng”
Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Thu rời khỏi Thanh Hóa, vào tỉnh Đồng Nai (cũ) để sinh sống và làm ăn. Tiền bảo hiểm được dùng để đầu tư bất động sản và một số lĩnh vực mới, trong đó có AI (trí tuệ nhân tạo). Việc giao dịch đều thông qua người quen đứng tên nhằm tránh bị phát hiện.
Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận xuất phát từ việc mắc bệnh ung thư và mong muốn để lại tài sản cho mẹ. Do tự tử sẽ không được chi trả bảo hiểm, Thu đã chọn cách giả chết và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, xem đây như một cách “thay cung đổi số”. Đáng chú ý, người thầy cúng giữ vai trò then chốt trong vụ việc đã qua đời vào năm 2022, khiến quá trình điều tra gặp khó khăn.
Tuy nhiên, các chứng cứ thu thập được đủ để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 21/12/2025, sau 5 năm sống trong thân phận người đã chết, Thu bất ngờ quay về địa phương xin xóa khai tử. Chính động thái này đã khiến sự việc bị phát hiện, dẫn đến việc bị bắt giữ.
Theo: Dân trí