Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House.

Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM bị bắt liên quan vụ án Thuduc House

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House.

Ngày 12/11, bà Hạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, C03 đang áp dụng biện pháp tố tụng với một số bị can liên quan khác.

Đây là diễn biến mới nhất khi C03 điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu và Nhận hối lộ xảy ra tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), theo VnExpress.

Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

Chiều 11/11, Phòng CSGT đường thuỷ TP HCM đang trục vớt du thuyền bị cháy, chìm gần cầu ở xã Phú Mỹ Hưng. Tối qua, thuyền công suất 960 CV do thuyền trưởng Nguyễn Văn Nhật, 32 tuổi, lái chở hai thuyền viên cùng 10 khách đi từ TP Thủ Đức đến cầu Bến Sức.

Khi vừa trả khách để quay lại TP Thủ Đức, du thuyền xảy ra sự cố cháy dưới hầm máy. Anh Nhật cùng hai thuyền viên dập lửa nhưng bất thành, đám cháy bùng lên dữ dội bao trùm tàu. Lúc này, cả ba hô hoán, được một ghe gần đó đến giải cứu. Du thuyền bị thiêu rụi, chìm dưới sông.

Lửa bao trùm du thuyền trên sông Sài Gòn (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Bệnh viện quá tải điều trị sốt xuất huyết

Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn là một trong số bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân sốt xuất huyết thời gian gần đây. Toàn viện điều trị khoảng 250 bệnh nhân sốt xuất huyết, theo VnExpress.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường, khoa Bệnh nghề nghiệp cho biết, số bệnh nhân tăng đột biến từ đầu tháng 10. Bệnh nhân đông ở tất cả khoa điều trị, các giường đều kín, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận gần 1.500 người bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, khoảng 30-40% trường hợp có dấu hiệu cảnh báo nặng như suy thận, nhiều người đến trong tình trạng rất nặng.

“Thông thường, bệnh nhân có dấu hiệu nặng cảnh báo thì phải cho nhập viện. Tuy nhiên, bệnh nhân đông, chúng tôi phải cho họ về hơi non, hẹn hôm sau, để chuẩn bị giường điều trị”, bác sĩ Hường nói.

23 máy lọc máu ở Bệnh viện Bà Rịa bị hỏng

Đến nay đã có 23/53 máy lọc máu nhân tạo tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị hư hỏng. Hiện ngành y đã làm tờ trình để mua linh kiện sửa chữa.

Cụ thể, theo Bệnh viện Bà Rịa, hiện bệnh viện có 53 máy lọc máu nhân tạo, trong đó 50 máy đưa vào sử dụng từ năm 2015 và 3 máy từ 2013. Tuy nhiên, đến nay có 23 máy bị hư hỏng do sử dụng lâu ngày, hóa chất ăn mòn… Trong khi đó bệnh viện đang gặp khó khăn về tài chính chưa thể bố trí để mua linh kiện thay thế.

Đáng chú ý, 30 máy hiện đang chạy cũng có những máy sắp hư hỏng, theo Tuổi Trẻ.

Bệnh nhân chạy máy lọc máu nhân tạo tại Bệnh viện Bà Rịa (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Bé trai mắc Whitmore tử vong

Theo VnExpress, tối 12/11, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi tử vong đêm qua dù được các bác sĩ phẫu thuật và điều trị tích cực.

Bệnh nhi này ngụ thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, chuyển đến viện Nhi Trung ương vào ngày thứ 12 của bệnh Whitmore. Trước đó bé đã điều trị tại hai bệnh viện địa phương. Hai ngày trước khi khởi phát, bé đi học về bị dầm nước mưa, sau đó sốt cao liên tục 4 ngày, ho, nổi sẩn ban, đau tức ngực phải, đau bụng… vào viện cấp cứu.

Bé chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng rất nặng, phổi tổn thương, suy hô hấp, ban sẩn xuất huyết ở hai bàn tay, thở máy, duy trì vận mạch. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, Whitmore.

Như vậy, một trong hai bệnh nhi ở Thanh Hóa mắc Whitmore, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đã tử vong. Trường hợp còn lại là em bé 10 tuổi ở huyện Nông Cống, vẫn đang được điều trị.