Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại Đại học Bang Kentucky ngày 9/12/2025, khiến một sinh viên thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Nghi phạm Jacob Lee Bard đã bị bắt ngay lập tức, cảnh sát phong tỏa hiện trường và khẳng định không còn mối đe dọa an ninh.

Vào chiều ngày 9 tháng 12 năm 2025, một vụ việc nghiêm trọng đã làm rung động cộng đồng giáo dục tại Frankfort, thủ phủ bang Kentucky, Mỹ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự cố diễn ra khoảng 3 giờ chiều (giờ địa phương) bên ngoài khu ký túc xá sinh viên của Đại học Bang Kentucky. Một sinh viên đã tử vong tại chỗ, trong khi nạn nhân thứ hai bị thương nặng nhưng tình trạng hiện đã ổn định. Cảnh sát thành phố Frankfort nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bắt giữ nghi phạm và thiết lập vòng phong tỏa rộng rãi để đảm bảo an toàn.

Vụ xả súng tại Đại học Bang Kentucky diễn ra nhanh chóng, với lực lượng cảnh sát phản ứng kịp thời để bắt giữ nghi phạm

Hình ảnh từ các nguồn truyền thông địa phương, bao gồm đài WLKY-TV tại Louisville, cho thấy hàng loạt xe cảnh sát tập trung bên ngoài ký túc xá, cùng với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt. Cảnh sát Frankfort xác nhận rằng không có mối đe dọa an ninh nào đang diễn ra sau khi nghi phạm bị khống chế. Động cơ của vụ việc vẫn chưa được công bố chính thức, và nhà trường cũng chưa tiết lộ danh tính của các nạn nhân để tôn trọng quyền riêng tư gia đình.

Nghi phạm được xác định là Jacob Lee Bard, một cư dân đến từ Evansville, bang Indiana. Bard không phải là sinh viên của Đại học Bang Kentucky và đã bị buộc tội giết người cấp độ một cùng tấn công cấp độ một. Quá trình điều tra đang được tiến hành để làm rõ các tình tiết liên quan, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát địa phương và các cơ quan liên bang nếu cần thiết.

Lãnh đạo Đại học Bang Kentucky và Thống đốc Andy Beshear bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước vụ việc đau lòng

Hiệu trưởng Đại học Bang Kentucky, ông Koffi C. Akakpo, đã có phát biểu công khai mô tả vụ xả súng là “một bi kịch vô nghĩa” và nhấn mạnh sự mất mát không thể bù đắp đối với cộng đồng trường. Ông chia sẻ: “Là một phụ huynh, tôi không thể hình dung được nỗi đau khi phải thông báo tin này cho các bậc cha mẹ. Chúng tôi đang hỗ trợ toàn diện cho những người bị ảnh hưởng.”

Thống đốc Kentucky Andy Beshear cũng nhanh chóng lên tiếng qua nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), khẳng định: “Bạo lực không có chỗ đứng trong bang hay đất nước chúng ta. Hãy cùng cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân và cộng đồng Đại học Bang Kentucky, hy vọng những sự kiện như thế này sẽ không còn xảy ra.” Lời kêu gọi này nhận được sự đồng cảm rộng rãi từ dư luận, đồng thời thúc đẩy các thảo luận về an toàn tại các cơ sở giáo dục.

Đại học Bang Kentucky, được thành lập năm 1886, là một trong những trường đại học lịch sử dành cho người Mỹ gốc Phi (HBCU) đầu tiên tại bang. Với khoảng 2.200 sinh viên, trường nổi tiếng với các chương trình giáo dục chất lượng cao và cam kết hỗ trợ cộng đồng đa dạng. Vụ việc này đã khiến toàn bộ khuôn viên tạm thời đóng cửa, và các dịch vụ hỗ trợ tâm lý được triển khai khẩn cấp cho sinh viên, giảng viên cùng nhân viên.

Sự kiện tại Đại học Bang Kentucky một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực súng đạn tại các cơ sở giáo dục Mỹ, nơi các vụ việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra bất chấp các nỗ lực kiểm soát. Các nhà chức trách kêu gọi cộng đồng đoàn kết, đồng thời cam kết tăng cường biện pháp bảo vệ để ngăn chặn những mất mát tương tự trong tương lai.

Theo: Apollo (Bản dịch)