Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h sáng 25/7 trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, khi một xe khách giường nằm chở 28 người bất ngờ mất lái và lật nghiêng, khiến 10 người thiệt mạng. Vụ việc gây chấn động với những lời kể rùng mình từ các nạn nhân may mắn sống sót.
- Việt nam lần đầu vươn lên top 3 nhà cung ứng thủy sản lớn nhất Singapore: Cơ hội và thách thức
- Trà hoa nhài – Thức uống thanh tao mang lại 7 lợi ích cho sức khỏe
- Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm bản đồ đưa Đài Loan vào lãnh thổ Trung Quốc
Tóm tắt nội dung
Xe lật sau 10 phút rời trạm xăng, hành khách chìm trong hỗn loạn
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 2h sáng ngày 25/7, xe khách giường nằm xuất phát từ bến Nước Ngầm (Hà Nội) đi Đà Nẵng, đến đoạn qua phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì bất ngờ chao đảo và lật nghiêng sang trái. Trên xe có 28 người, bao gồm tài xế, phụ xe và hành khách.
Em Lê Vũ Khánh Hòa (14 tuổi, trú Hà Nội) – một trong những người sống sót – kể lại rằng, sau khi dừng đổ xăng tại Kỳ Trinh khoảng 10 phút, xe bất ngờ lộn 3 vòng và đổ nghiêng. Lúc đó, hầu hết hành khách đang ngủ say, nhiều người bị hất văng khỏi giường, va đập vào thành xe, kêu cứu trong hoảng loạn.
Tự phá cửa kính thoát thân, nhiều người vẫn bị mắc kẹt

Theo lời kể của Hòa, trong khoang xe tối om, một số giường nằm bị bung khỏi chốt, đè lên nạn nhân. Một số hành khách nam đã dùng búa phá kính xe, hỗ trợ mọi người thoát ra ngoài. Hòa may mắn được cứu đầu tiên, nhưng sốc nặng khi thấy nhiều người nằm bất động, mắc kẹt dưới thân xe.
Chị Anh Thư (trú tại Hà Nội), nằm tầng một gần cuối xe, cho biết bị đập mặt vào thành giường, chảy máu, choáng váng. Chỉ sau khi một khe hở ở kính được phá, chị mới có thể vẫy tay cầu cứu và được đưa ra sau khoảng 15 phút vật lộn trong tuyệt vọng.
Người dân địa phương lao vào cứu hộ trong đêm
Người dân địa phương, trong đó có anh Nguyễn Phú Ý (37 tuổi, trú phường Sông Trí), lập tức lao đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn. Anh Ý kể, chiếc xe lật nghiêng, nhiều người còn mắc kẹt bên trong, một số người bị văng khỏi xe.
Từng là điều dưỡng, anh Ý đã hướng dẫn người bị thương sơ cứu tại chỗ và gọi lực lượng y tế đến hiện trường. Chỉ sau khoảng 10 phút, các nhân viên y tế và lực lượng chức năng đã có mặt để đưa người bị thương đi cấp cứu.
10 người thiệt mạng, nguyên nhân ban đầu do nổ lốp
Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến 7 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, 1 trường hợp mất tại nhà sau khi gia đình xin về. Trong số 10 nạn nhân thiệt mạng, có 5 người thuộc cùng một đoàn du lịch từ Hà Nội, trong đó có mẹ và dì của em Hòa.
Tài xế xe khách được xác định là anh Ngọc Thành (36 tuổi, trú tại Thanh Hóa). Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Bước đầu, nguyên nhân tai nạn được cho là do nổ lốp trước khiến xe mất lái và lật nghiêng.
Hiện trường đau lòng, quốc lộ trở lại lưu thông
Chiều 25/7, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa. Tuy nhiên, nhiều vật dụng cá nhân và vết máu vẫn còn in trên mặt đường. Đoạn quốc lộ nơi xảy ra tai nạn được đánh giá bằng phẳng, tầm nhìn thoáng, không có dấu hiệu bất thường về hạ tầng.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Theo: VNexpress