Trước thềm tổng tuyển cử Myanmar ngày 29/12, xung đột vũ trang và nỗi sợ đàn áp khiến chiến dịch tranh cử diễn ra lặng lẽ, thiếu sức sống.

Chiến dịch tranh cử mờ nhạt giữa nội chiến kéo dài

Cuộc tổng tuyển cử Myanmar khởi động trong bối cảnh đất nước vẫn chìm sâu trong xung đột kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Tại các thành phố lớn như Yangon và Mandalay, không khí tranh cử gần như vắng bóng so với các kỳ bầu cử trước đây. Người dân cho biết họ hầu như không thấy các hoạt động vận động trực tiếp, ngoài một số bảng hiệu rải rác trên đường phố.

Khác với không khí sôi động của cuộc bầu cử năm 2015 hay thậm chí năm 2020 thời điểm còn chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 chiến dịch lần này diễn ra dè dặt. Các cuộc mít tinh hiếm hoi đều có lực lượng an ninh đi kèm, còn ứng cử viên hạn chế tiếp xúc cử tri vì lo ngại an toàn. Đảng Liên kết Đoàn kết và Phát triển (USDP), vốn thân quân đội, được đánh giá là lực lượng thể hiện rõ nhất trên đường phố.

Nỗi sợ bao trùm cử tri trước ngày bỏ phiếu

Song song với sự trầm lắng của chiến dịch tranh cử là tâm lý bất an lan rộng trong xã hội. Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc bầu cử đang diễn ra trong môi trường bạo lực và đàn áp, khi người dân đối mặt với đe dọa từ cả chính quyền quân sự lẫn các nhóm vũ trang đối lập.

Nhiều cử tri lo ngại việc không tham gia bỏ phiếu có thể kéo theo các hệ lụy như hạn chế đi lại hoặc bị gây khó dễ trong sinh hoạt. Tại Yangon, một số gia đình thậm chí khuyên người thân không đi bầu vì sợ liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Dù chính quyền quân sự phủ nhận mọi cáo buộc cưỡng ép, tâm lý sợ hãi vẫn khiến cuộc bầu cử thiếu đi sự hào hứng vốn có, làm dấy lên nghi ngờ về tính đại diện và niềm tin của người dân đối với tiến trình chính trị hiện tại.

Theo: Reuters.