Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam; Bệnh viện K tổ chức chương trình thăm hỏi và tặng quà cho 80 thầy cô đang điều trị tại ba cơ sở. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân và tiếp thêm tinh thần cho những người đang chiến đấu với bệnh tật.

Tri ân ngày 20/11 tại Bệnh viện K với lòng biết ơn

Chiều 19/11, Bệnh viện K cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình tri ân hướng đến các giáo viên; cán bộ ngành giáo dục đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình diễn ra tại ba cơ sở với sự tham gia của lãnh đạo bệnh viện và đại diện các khoa, phòng.

Tại cơ sở Tân Triều, 80 bệnh nhân được gặp gỡ, động viên và nhận quà tặng kèm 500.000 đồng tiền mặt. Tại Quán Sứ và Tam Hiệp, quà được chuyển trực tiếp đến từng giường bệnh. Hoạt động mang tính nhân văn; gửi lời cảm ơn đến những người đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Cô giáo Trịnh Thị Tuyết, 53 tuổi, đang điều trị ung thư buồng trứng; chia sẻ rằng sự quan tâm trong ngày 20/11 khiến cô xúc động. Cô từng có 30 năm đứng lớp và luôn cảm thông với công việc áp lực của đội ngũ y bác sĩ khi chứng kiến họ làm việc liên tục. Cô xem đây là nguồn động viên lớn trong hành trình điều trị.

Những câu chuyện đầy nghị lực trong hành trình chống bệnh tật

Câu chuyện của cô Bùi Thị Minh Trang, 35 tuổi, nhận được nhiều sự đồng cảm. Khi mang thai ở tuần 22, cô phát hiện mắc ung thư vòm họng. Đến tuần 35, cô sinh bé và chỉ ít ngày sau bắt đầu điều trị hóa chất. Cô đã có 12 năm dạy trẻ mầm non và giờ phải xa ba con nhỏ để điều trị.

Cô Trang cho biết sự quan tâm từ bệnh viện giúp cô giữ tinh thần vững vàng. Cô mong sớm hồi phục để trở về với các con và tiếp tục công việc giảng dạy mà mình gắn bó.

Giám đốc Bệnh viện K, GS.TS Lê Văn Quảng, khẳng định rằng công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được bệnh viện chú trọng. Ông cho rằng hoạt động tri ân này góp phần hun đúc tinh thần trách nhiệm và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của ngành y. Đây cũng là động lực để đội ngũ thầy cô đang công tác trong bệnh viện tiếp tục rèn luyện và cống hiến.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: