Một trong những đợt tấn công lớn nhất gần đây: Nga phóng hơn 300 UAV và tên lửa vào Ukraine. Trong khi đó, Moscow liên tục hứng đòn tập kích từ UAV

Hơn 300 UAV và tên lửa nhắm vào lãnh thổ Ukraine

Ngày 19/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn trong đêm 18/7.

Theo ông, hơn 30 tên lửa và 300 UAV đã được Nga sử dụng để tấn công nhiều địa phương, trong đó có vùng Sumy – nơi bị ảnh hưởng nặng nề về hạ tầng và mất điện trên diện rộng.

Moscow bị UAV Ukraine tập kích gần như mỗi đêm

Không chỉ Ukraine hứng thiệt hại, thủ đô Moscow của Nga cũng liên tục là mục tiêu tập kích bằng máy bay không người lái.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, riêng trong đêm 18/7, 13 UAV bị phòng không Nga bắn hạ khi đang áp sát thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã phá hủy tổng cộng 158 UAV tại nhiều khu vực, bao gồm Moscow và tỉnh Kursk. Các cuộc tấn công không gây thiệt hại về người.

Odessa tiếp tục là mục tiêu không kích

Cùng thời điểm, rạng sáng 19/7, Nga đã tập kích dữ dội vào thành phố cảng Odessa bằng khoảng 20 UAV.

Thông tin từ Thị trưởng Hennady Trukhanov cho biết đây là một trong nhiều đợt tấn công liên tiếp nhằm vào thành phố lớn ven Biển Đen – vốn thường xuyên hứng chịu cả tên lửa và UAV.

Giao tranh trên không ngày càng căng thẳng

Cả Nga và Ukraine đang đẩy mạnh chiến tranh bằng UAV, với tần suất tấn công tăng rõ rệt. Moscow, Odessa và vùng Sumy đang là những điểm nóng mới trong xung đột.

Việc cả hai bên sử dụng UAV quy mô lớn cho thấy cuộc chiến đang leo thang, ngày càng phụ thuộc vào công nghệ không người lái để gây sức ép và phá hủy hạ tầng đối phương.

Theo: Người lao động