Trong cơn ghen tuông bộc phát lúc nửa đêm, một người đàn ông ở Hà Nội đã bị chém trọng thương ngay tại nhà anh vợ. Sự việc khiến cả khu dân cư bàng hoàng, và đối tượng gây án đã phải lĩnh án 8 năm tù giam.

Ghen tuông dẫn đến án mạng bất thành

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Mạnh (SN 1989, trú tại Hà Nội) về tội “Giết người”, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Sau quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

Theo cáo trạng, nạn nhân là anh Nguyễn Việt H. (SN 1993), kết hôn với chị Bùi Thị N. (SN 1988) vào năm 2017 và có một con chung tên Nguyễn Việt Anh (SN 2017). Tuy nhiên, từ năm 2021, do mâu thuẫn gia đình, cả hai sống ly thân. Chị N. đưa con về sống tại nhà anh trai ở huyện Mê Linh, còn anh H. sống riêng tại phố Lê Đại Hành và trực tiếp nuôi con.

Cuộc gặp gỡ đêm khuya và mâu thuẫn bùng phát

Vào tối 13/7/2024, anh H. đưa con trai đến thăm mẹ tại nhà anh Trường – anh ruột của chị N. Sau bữa ăn tối với bạn bè, anh H. trở về trước, để cháu bé ngủ lại tầng 3 cùng mẹ. Trong khi đó, chị N. đi gặp bạn tại quán lẩu do bị cáo Hoàng Văn Mạnh làm chủ.

Khoảng 00h10 rạng sáng 14/7, bị cáo Mạnh đến nhà chị N. để lấy lại chiếc mũ bị bỏ quên từ hôm trước. Thấy cửa không khóa, Mạnh tự ý bước vào, lên tầng gõ cửa phòng chị N. Khi chị mở cửa, Mạnh thấy anh H. bên trong liền nói đùa: “Ơ, vợ chồng con cái đang nghỉ ngơi à, thôi tôi xin phép về”. Cả hai sau đó xuống tầng 1 trò chuyện.

Khoảng 10 phút sau, anh H. từ tầng trên xuống thấy vợ và người đàn ông lạ vẫn đang nói chuyện. Nghi ngờ và ghen tuông trỗi dậy, anh H. tỏ thái độ khó chịu: “Đêm hôm có vấn đề gì không?”. Mạnh đáp lại: “Vấn đề gì, sao hả bạn?”. Căng thẳng leo thang, anh H. lao tới đạp khiến Mạnh ngã xuống đất.

Xô xát và hành vi dùng dao nguy hiểm

Sau cú đạp, bị cáo đứng dậy, dùng chổi vụt lại khiến cả hai xảy ra xô xát. Mạnh sau đó chạy vào bếp lấy một con dao, bất chấp sự can ngăn của chị N. Anh ta chém một nhát vào tay anh H. khi nạn nhân đưa tay đỡ, tiếp tục chém nhát thứ hai trúng đầu khiến nạn nhân bị thương nặng, máu chảy nhiều.

Sau khi gây án, bị cáo vứt dao và bỏ chạy ra ngoài. Trong khi đó, anh H. vào bếp lấy dao đuổi theo Mạnh và lớn tiếng chửi mắng. Chị N. kịp thời can thiệp, giật lại con dao từ tay chồng và đưa anh H. vào trong băng bó vết thương.

Biết nạn nhân bị thương nặng, Mạnh gọi taxi đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu, sau đó tự đi xe máy theo sau. Tại bệnh viện, bị cáo còn đưa chị N. 10 triệu đồng để đóng viện phí.

Kết quả điều tra và phán quyết của tòa

Sau khi điều trị đến ngày 22/7/2024, anh H. xuất viện với kết luận giám định thương tích là 13% sức khỏe. Em trai của nạn nhân đã làm đơn tố giác gửi Công an vào ngày 14/7. Đến tháng 10/2024, Hoàng Văn Mạnh bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Trong quá trình điều tra, bị cáo chủ động bồi thường 50 triệu đồng cho nạn nhân. Anh H. chấp nhận khoản tiền bồi thường và đề nghị xử lý bị cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Xét thấy hành vi dùng dao gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông, diễn ra trong đêm khuya, có tính chất nguy hiểm, HĐXX nhận định cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, bị cáo có thái độ thành khẩn, khắc phục hậu quả, tự nguyện bồi thường nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án là lời cảnh tỉnh cho những ai để cảm xúc tiêu cực chi phối hành vi, đặc biệt trong các mối quan hệ hôn nhân, tình cảm sau ly thân. Mọi hành vi bạo lực, dù xuất phát từ ghen tuông, đều có thể để lại hậu quả nặng nề – không chỉ về pháp lý mà cả về tinh thần cho các bên liên quan.

Theo: congly