Cuốn sách ảnh “Sếu đầu đỏ” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh là hành trình ghi lại vẻ đẹp kỳ diệu của loài chim quý hiếm; là lời kêu gọi đầy xúc động về bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.

Hơn một thập niên theo dấu loài Sếu

Tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Trường Sinh; vừa ra mắt triển lãm sách và ảnh “Sếu đầu đỏ” với chủ đề “Mong đợi… ngày sếu trở về”. Tác phẩm dày 372 trang, khổ lớn 27,5 x 27,5 cm, gồm hơn 400 bức ảnh chọn lọc. Nhà Xuất bản Thông Tấn thực hiện công phu; có sự cộng tác của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Nếu một bức ảnh có thể lay động trái tim; thì một cuốn sách có thể đánh thức lương tri cộng đồng. (Ảnh: Cà Mau)

Để hoàn thành cuốn sách, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh; đã dành hơn mười năm rong ruổi khắp các vùng đất ngập nước ở Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Australia. Đây là hành trình tìm kiếm và ghi lại hình ảnh những cá thể cuối cùng của loài chim cổ xưa, cao lớn nhất thế giới.

Suốt thời gian ấy, anh đã chụp hơn 100.000 bức ảnh. Mỗi bức là một khoảnh khắc hiếm hoi, minh chứng cho sự tồn tại của thiên nhiên. Anh chia sẻ: “Tôi không chỉ chụp để ghi lại vẻ đẹp; tôi chụp để gìn giữ sự sống và để hy vọng. Nếu một bức ảnh có thể lay động trái tim; thì một cuốn sách có thể đánh thức lương tri cộng đồng.”

Triển lãm “Sếu đầu đỏ” diễn ra từ ngày 22 đến 27/10/2025 tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh; giới thiệu 56 bức ảnh khổ lớn. Những khung hình ghi lại vẻ đẹp và sự mong manh của loài sếu; biểu tượng cho tình yêu chung thủy và hạnh phúc trong văn hóa Á Đông.

Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2018. (Ảnh: Cà Mau)

Tác phẩm không chỉ là nghệ thuật nhiếp ảnh mà còn là lời kêu gọi nhân văn. “Sếu đầu đỏ” được xem là bản giao hưởng giữa nghệ thuật, thiên nhiên và khát vọng hồi sinh.

Người nghệ sĩ của thiên nhiên

Nguyễn Trường Sinh sinh năm 1960 tại Hà Nội; tốt nghiệp Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; từng học nghiệp vụ báo chí nâng cao tại Ấn Độ. Trước khi đến với nhiếp ảnh; ông từng là phóng viên Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và là doanh nhân.

Từ năm 2016, ông bắt đầu đam mê chụp ảnh thiên nhiên hoang dã. Để chờ sếu xuất hiện; ông có thể dựng lều nhiều ngày trong rừng, chịu mưa nắng; chỉ để ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi.

Với ông, “Sếu đầu đỏ” là kết quả lao động nghệ thuật; là lời nhắn gửi từ thiên nhiên – mong một ngày sếu thật sự trở về trên bầu trời Việt Nam.

Theo: Báo Cà Mau