Vụ cháy TP.HCM xảy ra giữa đêm khuya đã cướp đi sinh mạng 3 mẹ con trong căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm Tô Ký. Tiếng chuông báo cháy vang lên dồn dập nhưng mọi nỗ lực phá cửa cứu người đều bất thành.

Vụ cháy TP.HCM xảy ra giữa đêm khuya

Khoảng nửa đêm 5/2, người dân hẻm 17 đường Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) bàng hoàng khi nghe chuông báo cháy của khu phố vang lên liên hồi. Chạy ra ngoài, mọi người phát hiện căn nhà của bà P.T.M.L. bốc cháy dữ dội, lửa và khói bao trùm toàn bộ không gian bên trong.

Cửa khóa nhiều lớp khiến việc cứu nạn bất lực

Người dân xung quanh nhanh chóng huy động bình chữa cháy, xô nước và xà beng để ứng cứu. Tuy nhiên, cửa rào và cửa chính của căn nhà đều bị khóa chặt nhiều lớp, trong khi khói đen tỏa ra dày đặc khiến việc tiếp cận bên trong gần như không thể.

Vụ cháy TP.HCM cướp đi sinh mạng 3 mẹ con

Lực lượng chức năng xác nhận, 3 nạn nhân tử vong gồm bà P.T.M.L. (44 tuổi), con gái N.P.M.Nh. (14 tuổi) và con trai N.P.M.Ng. (6 tuổi). Tại hiện trường, thi thể người mẹ và con gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh, bé trai tử vong trong phòng ngủ.

Nỗi đau của người chồng khi vắng nhà công tác

Theo người thân, trước đây bà L. làm việc tại công ty, sau đó nghỉ việc để kinh doanh cà phê tại nhà. Chồng bà là giảng viên đại học, vừa đi công tác tại Lâm Đồng trong ngày thì đến tối xảy ra hỏa hoạn, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình.

Vụ cháy TP.HCM vẫn đang được điều tra

Gần 10h sáng cùng ngày, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Người dân trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng trước bi kịch xảy ra giữa đêm.

Theo: Afamily