Xuất phát từ lời thách đố tại Đà Nẵng, Luke Deakin thực hiện hành trình đi bộ xuyên lục địa từ Anh về Việt Nam để lan tỏa sự tử tế và tình yêu cuộc sống.

Đi bộ từ Anh sang Việt Nam và những nỗ lực cá nhân

Luke Deakin, một nhà sáng tạo nội dung du lịch người Anh, đã chính thức khởi hành từ Stratford-upon-Avon vào tháng 9 năm 2024 để bắt đầu một thử thách đầy táo bạo. Ý tưởng này nảy sinh từ một câu nói đùa khi anh đang ngồi uống bia cùng nhóm bạn tại Đà Nẵng, nhưng thay vì bỏ qua, anh đã quyết tâm biến lời nói đó thành hành động thực tế. Để chuẩn bị cho chuyến đi bộ xuyên lục địa, anh chỉ mang theo một chiếc ba lô nặng khoảng 15kg chứa các vật dụng thiết yếu như quần áo, thực phẩm, lều trại và bộ sơ cứu y tế.

Trong suốt quá trình di chuyển qua nhiều quốc gia, Luke vẫn duy trì công việc trực tuyến để đảm bảo tài chính cho các chi phí cá nhân mà không quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài. Mọi chặng đường đi qua đều được anh ghi lại và chia sẻ thường xuyên trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới. Tính đến cuối tháng 3 năm 2025, anh đã trải qua 257 ngày đi bộ liên tục và hiện đang có mặt tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị bước sang chặng tiếp theo tại Kazakhstan

Mục đích lớn nhất của chuyến đi này theo Luke chia sẻ là để chứng minh rằng thế giới tốt đẹp và con người tử tế hơn nhiều so với những gì thường xuất hiện trên tin tức. Anh muốn qua những bước chân của mình gửi gắm thông điệp rằng ngay cả một người bình thường cũng có thể làm nên những điều phi thường nếu có đủ kiên trì. Việc đi bộ cho phép anh cảm nhận sâu sắc văn hóa và vẻ đẹp của từng vùng đất, điều mà những phương tiện giao thông nhanh chóng không thể mang lại được.

Hiện anh đi cùng bạn gái. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Đi bộ từ Anh sang Việt Nam cùng những người bạn đồng hành

Trong hành trình của mình, vào tháng 12 năm 2025, Luke đã có một quyết định bất ngờ khi tạm dừng việc đi bộ tại Kazakhstan để bay sang Nha Trang tham gia các hoạt động xã hội. Đây là khoảng thời gian anh cùng những người bạn địa phương thực hiện các dự án hỗ trợ cộng đồng và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Sau khi kết thúc đợt thiện nguyện và quay về Anh đón năm mới cùng gia đình, anh đã quay trở lại điểm dừng cũ để tiếp tục hành trình dang dở của mình.

Chuyến đi hiện nay không còn đơn độc khi có thêm sự đồng hành của Sophie, người bạn gái cùng chung niềm đam mê du lịch và khám phá. Hai người vốn quen nhau tại Hà Nội từ năm 2022 và cô đã chính thức gia nhập hành trình sau lời tỏ tình đầy lãng mạn của Luke tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sự đồng hành này không chỉ giúp Luke có thêm điểm tựa tinh thần mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp trên chặng đường tiến về khu vực Đông Nam Á.

Luke chọn Việt Nam làm điểm kết thúc cho cuộc hành trình vì anh coi thủ đô Hà Nội như ngôi nhà thứ hai của mình sau một năm sinh sống tại đây.Với anh, Việt Nam là một đất nước rất đáng sống với những con người thân thiện và môi trường văn hóa dễ gần. Hiện tại, hành trình của chàng trai người Anh vẫn đang tiếp tục diễn ra dưới sự theo dõi và ủng hộ nồng nhiệt của rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Theo: Báo Dân trí