Một bé trai tại Củ Chi bỗng xuất hiện triệu chứng sợ nước, Hoảng loạn và sau khi bị chó cắn dù đã tiêm đủ năm mũi vaccine phòng dại theo đúng phác đồ

Bệnh dại: Ca bệnh hy hữu khiến ngành y tế TP.HCM lo ngại

Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa tiếp nhận một bé trai ngụ tại huyện Củ Chi trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, em bị một con chó thả rông trong xóm cắn vào vùng bàn chân khi đang vui chơi. Ngay sau sự việc, gia đình đã khẩn trương đưa bé đi tiêm đủ năm mũi vaccine và huyết thanh kháng dại.

Khoảng một tháng rưỡi sau đó, bệnh nhi bỗng bộc lộ nhiều dấu hiệu về tâm lý vô cùng bất thường. Bé có biểu hiện sợ nước, hoảng loạn và thường xuyên phát ra tiếng gầm gừ giống như tiếng chó kêu. Đáng tiếc là con chó gây nạn đã bị người dân giết thịt nên bác sĩ không thể theo dõi tình trạng.

Các bác sĩ nhanh chóng chuyển bé sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để tiến hành các bước điều trị chuyên khoa.3 Kết quả xét nghiệm PCR vào sáng ngày 22/4 cho thấy bé hiện đang âm tính với virus dại.3 Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn được theo dõi sát tại khoa Cấp cứu trong tình trạng còn bị kích động mạnh.

Nguy cơ bùng phát dịch từ chó thả rông trong mùa nắng nóng

Từ đầu năm 2026, TP.HCM đã ghi nhận ba ca tử vong do bệnh dại, một con số rất đáng lo ngại. Số ca tử vong này đã chiếm hơn 50% tổng số trường hợp của cả năm 2025 vừa qua cộng lại. Thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay được giới chuyên môn nhận định là mùa cao điểm của dịch bệnh.

Ngành y tế hiện đang ráo riết điều tra dịch tễ tại các khu vực ghi nhận ca nghi mắc bệnh. Tại phường Phước Thắng, hệ thống giám sát cũng vừa phát hiện thêm ba người bị chó cắn và đã tiêm ngừa. Các hoạt động phối hợp liên ngành đang được triển khai đồng bộ để ngăn chặn dịch lây lan sang người.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc tinh thần trách nhiệm qua thông điệp “5 không”. Chủ nuôi tuyệt đối không thả rông chó mèo và phải thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi.6 Những nhóm nguy cơ cao nên chủ động tiêm vaccine dự phòng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân.

Theo: Báo Dân trí