ĐẮK LẮK – Ông Hứa Hồng H. (SN 1979) bị bắn tử vong ngay tại chỗ khi đang ngồi uống nước trước một quán trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.
- Phó Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp vận tải giảm cước theo giá xăng dầu
- Khám xét nhà ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, thu giữ ma túy và dụng cụ tự chế
- Cấp chứng chỉ hành nghề y: Bộ Y tế chuyển giao thẩm quyền về địa phương
Vụ việc xảy ra lúc 18h51 ngày 02/7, tại số nhà 176 Trần Nhật Duật. Nghi phạm tiếp cận nạn nhân rồi rút vật nghi là súng bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái trước khi bỏ trốn; Công an tỉnh Đắk Lắk hiện đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
Camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên lái xe máy dừng cách hiện trường một đoạn, mặc áo màu xanh có chữ “Grab”. Đối tượng bỏ xe, đi bộ tiến đến chỗ ông H. đang ngồi.
Sau khi nổ 5 phát súng khiến nạn nhân gục tại chỗ, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tại thời điểm xảy ra án mạng, ông H. đang ngồi cùng một người phụ nữ – người này chứng kiến toàn bộ diễn biến trước khi rời đi.
Ông Hứa Hồng H. từng công tác tại Phòng Tổng hợp – Dự toán, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm bị bắn, ông là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xuất khẩu tại xã Ea Pal, tỉnh Đắk Lắk.
Một người dân sống gần hiện trường cho biết bà đang ngồi may quần áo trước nhà khi nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp, nhưng ban đầu tưởng là tiếng bóng bay. “Tôi nghe nhiều tiếng nổ rồi mọi thứ im bặt, không ai la hét nên không nghĩ có chuyện nghiêm trọng. Chỉ vài phút sau, nhiều người chạy đến hô hoán có người bị bắn chết, tôi mới biết đã xảy ra án mạng”, người này kể.
Tuỳ Duyên (Tổng hợp)