Texas, Mỹ – Terry Rose bị tuyên 40 năm tù vì bắn chết bạn gái cũ Kimberly Langwell rồi chôn thi thể ngay dưới sàn phòng ngủ nhà mình.
- Hàng nghìn khách hàng mua phải nước hoa giả mạo hàng hiệu
- Giao xe cho con dưới tuổi vị thành niên, người mẹ ở Phú Thọ thành bị can
- Xuất khẩu cá ngừ thu hẹp đà giảm nhờ thị trường Nga và Israel
Kimberly Langwell, 34 tuổi, rời chỗ làm ở thành phố Beaumont vào chiều 09/7/1999 để về nhà ăn tối cùng bạn trai và con gái, nhưng ghé qua nhà Terry Rose – bạn trai cũ từng gắn bó 6 năm – trước khi biến mất. Suốt gần 25 năm, cảnh sát nghi ngờ Terry nhưng không có đủ bằng chứng, cho đến khi một nhân chứng lên tiếng vào năm 2024, dẫn tới việc khai quật hài cốt của Kim ngay dưới nền nhà anh ta.
Xe của Kim được tìm thấy tại bãi đậu xe một hiệu thuốc vào tối hôm đó, cửa khóa nhưng ví, túi xách và chìa khóa đều biến mất, không có dấu vết vật lộn. Terry khai với cảnh sát rằng Kim chỉ ghé qua trong thời gian ngắn rồi rời đi, còn gia đình khẳng định cô sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái.

Điều tra viên Joe Ball, người theo vụ án từ đầu, cho biết lời khai và thái độ của Terry khiến ông không tin đó là toàn bộ sự thật, và Terry sau đó không vượt qua bài kiểm tra nói dối. Nhưng kết quả kiểm tra nói dối không thể dùng làm bằng chứng truy tố, trong khi Terry cũng không có bằng chứng ngoại phạm cho khoảng thời gian quan trọng từ 17h30 đến 21h30 tối Kim mất tích.
Vụ án rơi vào bế tắc suốt nhiều năm cho đến khi David Wiley, bạn kiêm đồng nghiệp cũ của Terry, đồng ý cung cấp thông tin vào tháng 4/2024 sau khi được bảo đảm quyền miễn truy tố. David khai Terry gọi mình đến đón ở bãi đậu xe tối hôm đó, và một ngày sau khi cùng chơi bi-a, Terry thú nhận đã cãi nhau với Kim, bắn vào sau đầu cô rồi chôn thi thể trong khuôn viên nhà.

Ngày 10/6/2024, cảnh sát cùng đội phản ứng hiện trường FBI mang radar xuyên đất khám xét ngôi nhà, đưa Terry và người vợ chung sống 20 năm về đồn trong lúc thực hiện lệnh khám xét. Họ phát hiện một khu vực dưới sàn phòng ngủ không có lưới thép như các phần khác và phát ra âm thanh rỗng, và khi phá lớp gạch, một hốc chứa hài cốt bọc trong chăn hiện ra.
Ngày 13/6/2024, cảnh sát hoàn tất thu hồi hài cốt sau khoảng 13 giờ khai quật, và kết quả ADN sau đó xác định đây chính là Kim. Vợ Terry sốc và bật khóc khi biết mình đã ngủ suốt 20 năm trong căn phòng giấu thi thể ngay bên dưới.
Terry, 67 tuổi, bị bắt với cáo buộc giết người và bị đại bồi thẩm đoàn hạt Jefferson truy tố ngày 18/6/2024. Ông ta ban đầu từ chối thỏa thuận nhận tội nhưng sau đó thay đổi quyết định, và đến tháng 12/2025 nhận tội giết Kim, chịu mức án 40 năm tù.
Khi tuyên án, thẩm phán Raquel West nói: “Có kẻ tâm thần nào lại đi giết người mà mình từng quan tâm, chôn trong nhà rồi sống bên trên thi thể suốt 25 năm không? Tôi nghĩ đó chính là định nghĩa về một kẻ tâm thần”.
Nguyễn Lan (tổng hợp)