Hiện tượng sụt lún nghiêm trọng trên Quốc lộ 3B (đoạn qua xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nghi rơi xuống hố tử thần, trong khi miệng hố ngày càng mở rộng và xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.
- Vụ nổ súng gần điểm viện trợ Gaza khiến 27 người chết
- Cảnh báo chiêu trò người nước ngoài lợi dụng người Việt thành lập công ty “ma” để rửa tiền
- Tri ân những người lái đò trên sông Đồng Nai
Tóm tắt nội dung
Sụt lún không dừng lại, miệng hố ngày càng mở rộng
Ngày 3/6, theo ghi nhận tại hiện trường “hố tử thần” xuất hiện trên Quốc lộ 3B, thuộc thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, huyện Na Rì, hàng chục cán bộ cứu hộ tiếp tục túc trực ngày đêm nhằm tìm kiếm người mất tích nghi rơi xuống hố vào đêm 26/5.
Ông Trương Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Kim Lư cho biết: “Địa hình khu vực sụt lún rất phức tạp. Trước khi xảy ra sự cố, chính quyền từng đổ khoảng 200m³ đá hộc để lấp hố, nhưng chỉ sau một đêm toàn bộ số đá biến mất không dấu vết.”
Đáng chú ý, theo ông Trọng, hiện tượng sụt lún vẫn chưa dừng lại, miệng hố tiếp tục mở rộng, mực nước trong lòng hố cũng tăng cao khiến công tác cứu nạn càng thêm khó khăn. Ngoài ra, hệ thống mạch nước ngầm và địa chất trong khu vực đang có sự thay đổi rõ rệt, dẫn đến nhiều giếng nước xung quanh bị cạn.
Phát hiện cá sống bên trong hố sụt
Trong quá trình bơm cạn nước để phục vụ cứu hộ, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện cá sống bên trong hố, đặt ra nghi vấn khu vực này có thể thông với dòng chảy ngầm hoặc hang nước ngầm lớn. Điều này càng làm tăng độ nguy hiểm và phức tạp cho công tác tiếp cận và cứu nạn.
Nghi có người mất tích, phát hiện nhiều dấu vết tại hiện trường
Liên quan đến nghi vấn có người rơi xuống hố, mới đây, UBND huyện Na Rì báo cáo đã phát hiện một số vật chứng tại hiện trường, bao gồm:
- Một đoạn hàng rào tôn bị biến dạng
- Một chiếc áo phao cũ màu vàng đen
- Mảnh nhựa nghi là bộ phận xe máy màu đen
Qua xác minh ban đầu, áo phao được xác định là của ông Nguyễn Duy Thuyết (trú tại thôn Quốc Tuấn, xã Kim Hỷ). Vào tối 26/5, ông Thuyết đã cho anh Nguyễn Duy Ph. (SN 1989) mượn xe máy. Sau đó, anh Ph. được cho là đã di chuyển qua khu vực hố sụt lún, và có thể là nạn nhân mất tích.
Công tác cứu hộ gặp khó khăn, cần thiết bị chuyên dụng
Do độ sâu lớn, địa hình sụt lún phức tạp và khả năng tồn tại hang ngầm dưới lòng đất, việc tiếp cận hiện trường bằng thiết bị thông thường gần như không thể. UBND huyện Na Rì đã liên hệ với lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng phối hợp ứng cứu.
Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, khẳng định tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt:
“Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, tăng cường phương tiện, nhân lực để xử lý hiện trường, tìm kiếm nạn nhân và đảm bảo an toàn cho người dân.”
Rào chắn hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân
Chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn toàn bộ khu vực sụt lún, đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24 để bảo vệ hiện trường, cảnh báo nguy hiểm và ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc. UBND tỉnh cũng yêu cầu tổng rà soát các điểm có nguy cơ sụt lún khác trên địa bàn.
Tình hình đang tiếp diễn, người dân không nên tiếp cận hiện trường
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận khu vực hố sụt, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và cản trở lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ. Những diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được tỉnh Bắc Kạn cập nhật thường xuyên qua các phương tiện truyền thông chính thống.
Theo: Vietnamnet