Vẻ đẹp, tuổi trẻ, tương lai… đều tan biến sau một quyết định sai lầm: yêu trùm ma tuý. Những cô gái từng được ngưỡng mộ giờ phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật và lương tâm.
- Vĩnh long: Nhân chứng lên tiếng trong vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong sau tai nạn
- 4 người Việt tử vong tại Đào Viên, Đài Loan
- Nộp đủ tiền mới cấp cứu: Bệnh viện Nam Định nhận sai
Tóm tắt nội dung
Những cuộc tình dẫn lối vào bóng tối
Không ít cô gái trẻ, có ngoại hình nổi bật, học thức ổn định, đã từ bỏ tất cả sau khi rơi vào lưới tình với các ông trùm ma tuý. Ban đầu là yêu, sau là tiếp tay, rồi thành tội phạm. Chỉ vì “yêu trùm ma tuý”, họ dần trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Vụ án lớn tại Quảng Ninh là ví dụ điển hình. Nguyễn Thị Hoài Thương và Triệu Thị Hiền – bạn gái của các nghi phạm chính – đều bị khởi tố vì hành vi che giấu tội phạm. Họ từng là những người yêu; nhưng đã bị cuốn vào vòng xoáy của tội ác, để rồi cùng đối diện với hậu quả pháp lý nặng nề.
Từ tiếp viên vũ trường đến “người vận chuyển” ma tuý
Nguyễn Yến Nhi (SN 2005, quê Hải Dương) từng là tiếp viên tại nhiều vũ trường trong và ngoài nước. Cô quen biết một người đàn ông biệt danh “Béo” tại Lào; và bắt đầu cuộc sống sung túc nhưng mạo hiểm khi yêu trùm ma tuý.
Biết rõ người yêu cầm đầu đường dây ma tuý xuyên quốc gia; Yến Nhi vẫn lựa chọn ở lại, thậm chí dần tham gia vận chuyển hàng cấm. Ngày 20/7/2024, cô bị bắt khi đang tàng trữ 15kg ketamine và 2kg “nước vui” tại Quảng Trị. Khám xét nơi lưu trú, lực lượng chức năng thu giữ thêm 40 bánh heroin.
Từ lời khai của Nhi, đối tượng cầm đầu Trần Thị Thanh Dung cũng bị bắt giữ. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của việc sa chân vào tình ái với trùm ma tuý.

Chiêu trò không thoát khỏi pháp luật
Trà My (SN 1997, quê Quảng Bình) là một hot girl nổi bật thời còn là sinh viên tại Đà Nẵng. Thế nhưng, việc yêu trùm ma tuý đã khiến cô đánh mất tất cả.
Khi bị bắt trong vụ án liên quan đến Nguyễn Vũ Trọng – ông trùm ma tuý tại Đà Nẵng, My cố gắng chối tội; viện cớ chỉ “đi chơi cùng bạn” và còn giả vờ mang thai để xin giảm nhẹ. Nhưng cơ quan điều tra đã làm rõ mối quan hệ tình cảm giữa cô và Trọng; đồng thời thu thập đủ chứng cứ cho thấy cô từng nhiều lần tham gia vận chuyển ma tuý.
Một thời nổi bật vì nhan sắc, giờ Trà My chỉ còn lại hình ảnh trong bộ đồ phạm nhân.
Ngọc Miu: Từ ánh hào quang tới 16 năm tù
Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994), còn gọi là Ngọc Miu, từng là hot girl nổi bật tại TP.HCM. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô gặp Văn Kính Dương – kẻ đang lẩn trốn dưới danh phận giả “Hoàng Béo”, thực chất là trùm ma tuý khét tiếng.
Chỉ sau một thời gian yêu trùm ma tuý, Ngọc Miu không chỉ trở thành người tình mà còn là tay chân đắc lực trong đường dây sản xuất và phân phối ma túy.
Cô đảm nhận việc giao hàng, cất giấu tang vật. Khi bị bắt, Ngọc bị tuyên án 16 năm tù, trong khi Dương lĩnh án tử hình. Trong trại giam, Ngọc nhiều lần bật khóc vì hối hận. Nhưng nước mắt không làm xoá được những gì cô đã tiếp tay.

Cảnh báo từ những cuộc tình lạc hướng
Các vụ việc trên không chỉ là bi kịch cá nhân; mà còn là lời cảnh tỉnh cho nhiều cô gái trẻ. Việc yêu trùm ma tuý tưởng như là tình yêu “khác biệt” nhưng thực chất là cái bẫy dẫn tới vực thẳm.
Tình yêu không sai – nhưng yêu sai người, đặt niềm tin vào kẻ sống ngoài vòng pháp luật thì cái kết thường là sự trả giá đắt bằng tự do; nhân phẩm và cả tương lai.
Theo: Vietnamnet