Mặc dù bữa trưa đã bày lên ngon lành, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, chú chó cũng đành gục mặt vào bát cơm đánh một giấc.

Từ xưa đến nay hễ cứ ăn no là mắt sẽ bật chế độ “căng da bụng, chùng da mắt” và chú cún trong đoạn clip cũng không khác gì mấy cả, chưa kể việc nó còn không thèm trở về ổ của mình mà lại nằm ngủ… luôn trong bát.
Mời quý độc giả xem clip:

Không hiểu chú cún này phải lao động vất vả đến đâu mà lại vừa ăn vừa ngủ thế này?

Cho dù cô chủ đứng bên vẹo tai, bấu má bạn “boss nhí” mà hình như không đủ sức đánh thức chú cún.

“Ăn uống gì tầm này nữa, đến giờ ngủ rồi, tranh thủ còn dậy giữ nhà ca đêm” – cún said.

Nhiều độc giả không quên để lại bình luận “cà khịa” chú chó nhỏ:

Đang ăn thì bị lão trư bát giới va vào.

Sao hôm nay chiếc gối này “êm” hơn mọi khi thế nhỉ? Lại còn có cả mùi đồ ăn thơm thơm nữa chứ.

Cơm cô chủ nấu ngon quá, ăn xong ngất tại chỗ.

“Cơm no rượu say” rồi, đánh một giấc thôi.

Video xem thêm: Chó cưng chê bánh có độc nhất định không chịu ăn

Từ Khóa: