Trời đang rét mà hai chị em rủ nhau xuống ao mò cá, quần áo đầy bùn từ đầu đến chân lại còn bị phụ huynh cho no đòn.

Hai “cô Tấm” lấm lem bùn đất vì mò cua bắt cá:

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái đi chân đất, lặng lẽ dắt một chiếc xe đạp trong tình trạng bùn đất bám kín người. Phía sau một bé gái khác đang khóc nức nở, toàn thân đang như “tắm bùn”.

Hai chị em lấm lem bùn đất khắp người do đi ngụp lặn bắt cá – ảnh chụp màn hình clip.

Một người phụ nữ nhìn bé gái vừa tức giận, vừa bất lực khi toàn cơ thể bé toàn bùn đất: “Đứa nào rủ mày đi mò cá?” Và chỉ nghe đáp lại bằng tiếng thút thít của hai bé.

Nam thanh niên quay video hài hước nói với bé gái: “Mặc áo len mà đi mò cá, bắt được mấy con hả?”, nam thanh niên hỏi bé gái.

Lúc này, dù đang khóc lóc nhưng bé gái vẫn đáp lời: “Một chậu ạ”.

Theo người đăng tải clip, người phụ nữ cũng vì quá thương các bé trời lạnh, giá rét mặc áo len mà lại đi mò cá điều này vô cùng nguy hiểm nếu các bé ngã xuống vùng nước sâu nên đã cầm roi răn đe các con.

Clip ghi lại sự việc:

Góc bình luận của dân mạng dành cho cặp chị em “Tấm” đáng yêu:

“Mới có 1 chậu chưa đủ tiền xà phòng giặt.Oánh là đúng, hihi”

“Tuổi thơ như vậy là nhất rồi, sau này mới có kỷ niệm mà kể

“Nhìn mà rưng rưng. Hồi nhỏ bọn tui cũng bị y chang, nhưng cái thùng cua đầy nhóc mà cả bọn mang về, sau khi ăn đòn xong thì cũng được ăn bún cua no lặc lè. Chắc mẹ hù thôi, đánh sao nỡ!”

“Đi lội ao hồ vậy không có người lớn rất nguy hiểm, nhưng nhìn buồn cười thật”

Từ Khóa: