Thay vì dùng cung tên, giáo mác các thổ dân sống ở châu Phi đã dùng các con khỉ để làm giảm tốc độ của lợn rừng rồi tóm gọn.

Ngay sau khi clip được đăng tải trên VnExpress, nhiều người đã không nhịn được cười trước màn đi săn độc đáo và hài hước này:

Nguyễn Sơn: Trò này vui thật.

Ang Anh: Nhìn các con khỉ chạy đu theo con heo rừng vui vui, lanh lợi và nhanh nhẹn ghê.

Đời không như mơ: Đau cả ruột, mấy con khỉ chỉ đua heo thôi chứ có bắt heo đâu? Chẳng giúp ít được gì ngoài việc gây rối loạn.

Phan Quang: Cười mệt nghỉ cho mấy con khỉ.

Bui cuong: Làm mình nhớ phim thượng đế cũng phải cười.

Trunglê: Đi kiếm ăn mà vui như hội!!!

minh minh: Bởi vậy Tôn Ngộ Không mới là đại sư huynh.

Mời quý độc giả xem video:

Theo nội dung đoạn clip, sau khi xác định được con mồi, những thổ dân châu Phi lập tức thả đàn khỉ ra, hai con khỉ có nhiệm vụ săn mồi nhảy bám trên lưng của lợn rừng để làm giảm tốc độ của chúng. Phần việc còn lại là thổ dân sẽ chạy theo và dùng lưới để bắt lợn rừng.

Bị đám khỉ bám trên lưng, lũ lợn rừng lập tức tăng tốc (ảnh chụp màn hình clip).

Bộ lạc ở châu Phi này có cách săn lợn rừng hết sức thú vị, không cần dùng cung tên hay vũ khí cũng khiến con mồi nằm gọn trong lưới.

Từ Khóa: