Chú voi con 5 tháng tuổi nằm bên cạnh xác voi mẹ đã chết cả đêm không chịu rời đi, có lẽ nó biết mãi mãi sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.

Theo Telegraph được VnExpress đăng tải, câu chuyện chú voi 5 tháng tuổi nằm bên xác mẹ ở được ghi lại ở Samburu, phía bắc Kenya. Voi mẹ có tên Cherie, chết vì bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Các nhân viên tại Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã David Sheldrick (DSWT) có mặt để đưa voi con đến nơi cư trú mới. Nhưng nó nhất quyết không chịu rời xác mẹ và nằm bên cạnh cả đêm.

Sáng hôm sau, con voi được đưa tới nơi ở mới là Trung tâm David Sheldrick. Tại đây, nó được đặt tên là Sokotei, bắt đầu làm quen với môi trường sống mới và có những con voi khác.

Mời quý độc giả xem video:

Nhiều người để lại bình luận sau khi xem video:

“Mới xem khỉ mẹ ôm xác khỉ con, giờ xem thêm voi con ôm xác voi mẹ mà lòng thật buồn”.

“Tình mẫu tử thiêng liêng không chi con người mà kể cả con vật cũng vậy!”.

“Loài voi được yêu quý là do chúng hiền từ và có tình có nghĩa”.

“Ôi! Đọc mà thấy thương quá”.

Video xem thêm: