Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần gặp trực tiếp ông Đinh Quốc Thái và Trần Đình Thành để đưa quà và tiền, với tổng số tiền mỗi người là 14 tỷ đồng.

Vụ tạm đình chỉ phó phòng văn hóa ở Cần Thơ, 1.000 món ngon có thật?

Hôm 5/11, ông Hoàng đăng trên Facebook cá nhân nội dung: “Nếu nói ẩm thực tầm của một tỉnh, hay TP mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa”.

Sau đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phong Điền họp và mời ông Hoàng đến trao quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (từ ngày 10 đến hết 24/11).

Từ ngày 22 đến 27/10 vừa qua, Làng du lịch sinh thái Ông Đề (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) tổ chức lễ hội văn hoá, ẩm thực 1.000 món ăn xưa và nay. Nhiều người cho rằng, ông Hoàng đăng nội dung trên Facebook như trên là ám chỉ lễ hội tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề.

Rất nhiều ý kiến đồng ý với nội dung ông Hoàng viết, họ cho rằng, một tỉnh hay thành phố không thể có 1.000 món ngon, mời quý đọc giả xem chi tiết trên báo VietNamNet.

Bắt giam tài xế vụ tai nạn khiến 15 người bị thương vong ở Huế

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tại Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 22h45, ngày 09/11, ông Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển ô tô khách giường nằm chở 38 hành khách đi hướng từ Nam ra Bắc va chạm với ô tô tải theo hướng ngược lại tại km 17+500 đường tránh Quốc lộ 1 (xã Hương Thọ, thành phố Huế)

Vụ tai nạn làm 02 hành khách trên xe chết tại chỗ và 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, theo VTC News.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam tài xế (ảnh chụp màn hình trên báo VTC.

Cựu Chủ tịch, Bí thư Đồng Nai nhận hối lộ 28 tỉ đồng từ cựu Chủ tịch AIC

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần gặp trực tiếp ông Đinh Quốc Thái và Trần Đình Thành để đưa quà và tiền, với tổng số tiền mỗi người là 14 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt mức đầu tư 1.904 tỷ đồng. Giai đoạn 2013-2015, dự án có 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Thời điểm xây dựng bệnh viện trên, UBND tỉnh Đồng Nai lập Ban chỉ đạo dự án xây dựng bệnh viện Đồng Nai do ông Đinh Quốc Thái làm trưởng ban. Bà Bồ Ngọc Thu là phó ban chỉ đạo thường trực dự án này.

Theo kết luận, cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh đã nhận số tiền “bôi trơn” không hề nhỏ để Công ty AIC dễ dàng trúng các gói thầu. Theo đó, bị can Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái đã nhận hối lộ mỗi người hơn 14 tỷ đồng từ bà Nhàn.

Từ trước khi dự án xây dựng bệnh viện được phê duyệt, bà Nhàn đã nhiều lần gặp trực tiếp hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để đưa quà và tiền. Một số lần khi cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đi công tác tại Hà Nội, bà Nhàn cũng gặp gỡ và đưa tiền, theo Người Lao Động.

Tạm giữ bảo mẫu để điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường

Lực lượng chức năng TP.HCM đã tạm giữ bảo mẫu N.N.P (31 tuổi) để phục vụ điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong với đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp.

Bé gái tử vong là con của anh Trương Hoàng Đức, 37 tuổi, ngụ ở huyện Nhà Bè, TP.HCM. Anh Đức cho biết vợ chồng anh có 2 người con, cháu lớn 3 tuổi, còn cháu nhỏ 17 tháng tuổi. Sau khi ly hôn, anh nhận nuôi cả 2 bé.

Do phải đi làm, anh Đức tìm chỗ gửi cháu nhỏ, còn cháu lớn nhờ bà nội chăm sóc. Qua tìm hiểu trên mạng, anh Đức biết bà N.N.P. (sống trong khu nhà trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) nhận giữ trẻ nên mang con gái tới gửi từ ngày 26/9, với số tiền là 5 triệu đồng/tháng.

Bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường tại TP.HCM

Công an TP.HCM đang điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường trong tình trạng bị đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp.

Anh Đức (cha cháu bé) cho biết vợ chồng anh có 2 người con, cháu lớn 3 tuổi, còn cháu nhỏ 17 tháng tuổi. Sau khi ly hôn, anh nhận nuôi cả 2 bé.

Do phải đi làm, anh Đức tìm chỗ gửi cháu nhỏ, còn cháu lớn nhờ bà nội chăm sóc. Qua tìm hiểu trên mạng, anh Đức biết bà N.N.P. (sống trong khu nhà trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) nhận giữ trẻ nên mang con gái tới gửi từ ngày 26/9, với số tiền là 5 triệu đồng/tháng.

Sáng 6/11, anh Đức đang chạy xe ôm thì bà P. gọi điện thông báo về tình trạng sức khỏe của cháu bé. Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện quận 7 rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 2 nhưng không qua khỏi, theo Zing.

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc bị cảnh sát niêm phong (ảnh: Zing News)

Có thể bạn quan tâm: