Động đất mạnh gây cháy tại Đại học Mandalay, thiêu rụi bài thi và hồ sơ của hàng nghìn học sinh
- Lời kể của nhân chứng từ trận động đất Myanmar – Sự im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi
- Cập nhật khẩn cấp: 1.700 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương trong trận động đất ở Myanmar
- Ảnh vệ tinh Myanmar trước và sau thảm họa động đất: Tình hình tàn phá nghiêm trọng
Hỏa hoạn sau động đất làm mất toàn bộ bài thi
Sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra vào cuối tháng 3, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại Đại học Mandalay – nơi đang lưu trữ bài thi tuyển sinh đại học. Theo thông báo từ chính quyền Myanmar, toàn bộ bài thi của 62.954 học sinh trung học ở các vùng phía bắc đã bị thiêu rụi trong thảm họa.
Truyền thông Myanmar ngày 22/4 cho biết, hơn 60.000 thí sinh sẽ được tổ chức thi lại trong thời gian từ 16/6 đến 21/6. Đây là kỳ thi đại học quốc gia, với tổng số khoảng 130.000 học sinh tham dự trên toàn quốc trong năm 2024.
Thiệt hại nghiêm trọng tại Mandalay và các vùng lân cận
Ngoài bài thi, vụ cháy cũng thiêu hủy hơn 375.000 bài tập cá nhân của sinh viên tại các khu vực Mandalay, Sagaing và Kachin – những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận động đất. Mandalay, thành phố lớn thứ hai cả nước, ghi nhận mức độ tàn phá nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và giáo dục.
Trận động đất ngày 28/3 đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng, hàng loạt công trình bị phá hủy, khiến hơn 60.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Theo Liên Hợp Quốc, nhiều người hiện vẫn đang sống trong các khu trú ẩn tạm bợ, chờ đợi hỗ trợ phục hồi sau thiên tai.
Theo: Vnexpress.