Chiều 10/12, lễ đưa tiễn nghệ sĩ Thương Tín diễn ra tại Khánh Hòa trong không khí trang nghiêm và giản dị. Vợ cũ cùng con gái 12 tuổi xuất hiện lặng lẽ, theo linh cữu ra xe tang giữa dòng người ít ỏi đến tiễn biệt.
- Campuchia rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33 do xung đột biên giới với Thái Lan
- “Châu Á trước câu hỏi rùng mình: Vì sao các tòa nhà liên tục bốc cháy?”
- Xe điện Trung Quốc liên tiếp tự cháy, gây lo ngại an toàn đô thị giữa bối cảnh kinh tế suy yếu
Tóm tắt nội dung
Thời gian động quan được điều chỉnh, người thân túc trực tiễn biệt

(Ảnh: Chụp màn hình/Dân trí).
Gia đình cho biết lễ động quan và di quan được tổ chức sớm hơn thông báo ban đầu. Gần 15h, các sư thầy thực hiện nghi thức tụng kinh cầu siêu và làm lễ động quan. Khoảng 15h10, linh cữu của cố nghệ sĩ được đưa ra khỏi cửa để chuẩn bị rời nhà.
Trong tang lễ, con trai cả – ca sĩ Thanh Tùng – khoác khăn tang và ôm di ảnh cha. Con gái út 12 tuổi của Thương Tín cũng có mặt, mặc đồ tang đứng cạnh anh trai.
Do nhà nghệ sĩ nằm sâu trong hẻm nhỏ, đội khiêng quan tài phải di chuyển một đoạn trước khi đặt linh cữu lên xe tang. Họ hàng và hàng xóm cùng hỗ trợ sắp xếp vòng hoa, giữ trật tự để lễ diễn ra suôn sẻ.
Vợ cũ đứng ngoài sân, lặng lẽ theo con bước lên xe tang

(Ảnh: Chụp màn hình/Dân trí).
Khi quan tài được di chuyển ra khỏi nhà, nhiều người dân địa phương đã dừng lại bên đường để nhìn tiễn biệt nam tài tử từng ghi dấu trên màn ảnh. Vợ cũ của Thương Tín cũng xuất hiện, đeo khẩu trang và đứng ngoài sân theo dõi. Chị lặng lẽ cùng con gái bước lên xe tang, không vào sâu trong nhà.
Đến 15h40, linh cữu nghệ sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa.
Do tang lễ tổ chức xa trung tâm, nhiều đồng nghiệp không thể trực tiếp dự, chỉ gửi lời chia buồn từ xa. Một số nghệ sĩ và khán giả từ TP.HCM đã ghé viếng vào ngày trước đó.
Nhiều đồng nghiệp gửi lời tiễn biệt, nhắc lại ký ức với cố nghệ sĩ
Tang lễ được tổ chức đơn giản, không kèn trống, theo đúng mong muốn của gia đình. Nghệ sĩ Mai Trần – bạn học và đồng nghiệp nhiều năm của Thương Tín – xúc động viết lời tiễn biệt từ xa vì sức khỏe không cho phép về dự.
Ông chia sẻ rằng những kỷ niệm giữa hai người vẫn còn vẹn nguyên và mong bạn mình ra đi thanh thản, không vướng bận điều gì.
Thời gian cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín trở về Phan Rang sinh sống cùng em trai. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, cố nghệ sĩ ra đi để lại người mẹ hơn 90 tuổi, sức khỏe yếu. Nỗi day dứt lớn nhất của ông là chưa kịp gặp lại hai con trước khi mất.
Theo: Dân trí