Pakistan đang đối diện đợt mưa lũ tồi tệ nhất gần 40 năm qua. Hơn 1,5 triệu người bị ảnh hưởng, hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi làng chìm trong biển nước

Hơn 1,5 triệu người và 2.300 ngôi làng chịu ảnh hưởng

Các trận mưa lớn liên tiếp trút xuống tỉnh Punjab, đặc biệt dọc theo ba con sông Ravi, Sutlej và Chenab, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Cơ quan Quản lý Thảm họa tỉnh Punjab cho biết, tính đến ngày 30/8, khoảng 1,5 triệu người và hơn 2.300 ngôi làng đã bị tác động trực tiếp.

Tại ngoại ô thành phố Lahore – trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Pakistan, nhiều khu dân cư và đường sá chìm trong nước.

Thị trấn Jhang cũng đang trong tình trạng báo động cao khi mực nước sông dâng nhanh, đe dọa nhấn chìm toàn bộ khu vực.

Con số thương vong ngày càng tăng

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan, mùa mưa gió mùa năm nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 820 người.

Riêng đợt lũ mới nhất kéo dài từ đầu tuần đã khiến 30 người thiệt mạng. Tổng số nạn nhân tính từ tháng 6 đến nay lên đến hàng trăm, với hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Chính quyền đã phải sơ tán khẩn cấp hơn 1 triệu người ở phía Đông Punjab để tránh nguy hiểm từ dòng chảy dữ dội của ba con sông lớn đang vượt ngưỡng báo động.

Ứng phó khẩn cấp, dựng hàng trăm trại cứu trợ

Ông Irfan Ali Khan, người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Punjab, cho biết hơn 800 tàu thuyền cùng 1.300 nhân viên cứu hộ đã được huy động.

Nỗ lực sơ tán tập trung tại các vùng nông thôn ven sông – nơi người dân dễ bị cô lập khi nước lũ dâng cao.

Hiện hơn 500 trại cứu trợ đã được dựng lên, cung cấp nơi ở tạm thời, lương thực và chỗ trú cho các gia đình cùng gia súc.

Tuy nhiên, chính quyền cảnh báo tình hình mưa lớn vẫn có thể kéo dài, nguy cơ lũ lụt và thiệt hại tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Theo: VOV