Một người đàn ông 47 tuổi ở Phú Thọ suốt nhiều tháng liền rong ruổi khắp các con sông, suối để vớt xác lợn chết vì dịch bệnh bị vứt trôi nổi. Hành động bị cho là “gàn dở” ấy đang âm thầm cứu lấy môi trường, đánh thức ý thức cộng đồng.

Vứt xác lợn xuống sông: Hành vi đáng lên án vẫn phổ biến

Dịch tả lợn châu Phi hoành hành, nhiều hộ chăn nuôi ở Phú Thọ vì thiếu ý thức hoặc sợ phiền phức đã ngang nhiên ném xác lợn chết xuống sông, suối. Những khúc sông vốn là nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối, lan truyền dịch bệnh.

Thế nhưng, khi nhiều người chọn cách làm ngơ, một người đàn ông lại lặng lẽ đi ngược dòng dư luận.

Người đàn ông vớt xác lợn trên sông suốt 2 tháng liền

Anh Bùi Văn Tùng (47 tuổi), trú tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ, là người đã tình nguyện bỏ việc nhà, tự trang bị đồ nghề và rong ruổi khắp nơi để vớt xác lợn chết.

Hai tháng gần đây, anh đã một mình phát hiện, thu gom và chôn lấp khoảng 170 xác lợn trôi nổi. Có ngày, anh xử lý đến 6 con lợn đã phân hủy nặng, ruồi nhặng bu đầy.

“Mùi hôi từ xa là tôi biết chỗ đó có lợn chết. Tôi dừng lại, kéo xác vào bờ rồi tìm nơi chôn lấp hợp vệ sinh”, anh kể.

Số điện thoại trở thành “đường dây nóng”

Ban đầu chỉ một mình âm thầm làm việc, sau dần, hình ảnh và việc làm của anh Tùng được cộng đồng mạng chia sẻ. Người dân bắt đầu gọi điện báo tin mỗi khi phát hiện xác lợn trôi sông, và số điện thoại của anh trở thành “đường dây nóng” môi trường.

“Mỗi ngày tôi nhận vài cuộc gọi. Ai thấy lợn chết là gọi tôi ngay”, anh nói.

Không vì nổi tiếng, chỉ muốn dòng sông sạch

Anh Tùng chia sẻ, công việc này không giúp anh nổi tiếng, cũng chẳng mang lại lợi ích kinh tế, nhưng là cách anh bảo vệ dòng nước quê hương và thay đổi nhận thức cộng đồng.

“Tôi không muốn thấy người ta vứt xác lợn ra sông nữa. Làm việc này, tôi không chờ được gì. Chỉ mong sông sạch, làng sạch”, anh tâm sự.

Gia đình anh – bố mẹ, con cái – đều ủng hộ việc làm này, chỉ khuyên anh giữ gìn sức khỏe.

Từ “gã khùng” thành người truyền cảm hứng

Từng bị gọi là “gàn dở”, “gã khùng”, giờ đây anh Tùng đã trở thành hình mẫu về tinh thần trách nhiệm với môi trường. Các thôn, xóm bắt đầu tham gia cùng anh xử lý xác lợn đúng cách, không còn thờ ơ như trước.

Không dừng lại ở vớt xác lợn, anh Tùng còn cắt tóc miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, đi Hà Nội dọn cây đổ sau bão, và từng lên Lào Cai giúp bà con khắc phục hậu quả lũ quét năm 2024.

Một hành động nhỏ, hiệu quả lớn

Việc làm của anh Tùng tuy nhỏ nhưng đã góp phần giảm nguy cơ bùng phát dịch tả, làm sạch nguồn nước và thay đổi hành vi của người dân. Anh tin rằng: “Chừng nào còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc này”.

Theo: Dân Trí