Paris (Pháp). Ông Zouhaeir Hertelli, giám đốc một dịch vụ tang lễ và nhà xác tại Paris, phải từ chối hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày vì toàn bộ 32 giường trong phòng lạnh của ông đã kín chỗ.
- Sô Y Tiết, chàng chăn bò từng nổi tiếng toàn cầu, nay an phận với ruộng vườn
- Khởi tố kẻ đánh, ném bé gái xuống giếng vì món nợ và chiếc xe
- Lớp 9A5 Cầu Giấy: 4 thủ khoa và bài học không chỉ là điểm số
Đợt nắng nóng kỷ lục quét qua Pháp từ giữa tháng 6 đã làm số ca tử vong tăng vọt, nhất là ở người cao tuổi qua đời tại nhà riêng. Các nhà xác quanh Paris rơi vào tình trạng quá tải trong khi cơ quan y tế vẫn đang thống kê con số thiệt hại thực tế.
Điện thoại của ông Hertelli đổ chuông liên tục, cứ vài phút lại có người gọi đến hỏi cùng một câu: chỗ ông còn nhận thêm ca nào không. Khi 32 giường trong phòng lạnh đã kín, ông chỉ còn cách trả lời không, hết lần này đến lần khác. “Chúng tôi đang phải đối mặt với một tình huống thực sự thảm khốc”, ông nói. “Tôi đang nhận được hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày”.
Trong khi dòng nhiệt cực đoan đã dịch chuyển sang phía đông để tấn công các khu vực khác của châu Âu, nước Pháp mới bắt đầu thống kê tổn thất về người. Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan Y tế Công cộng Quốc gia Pháp, hơn 1.200 người tử vong hôm 24/6, ngày nóng nhất trong lịch sử khí tượng nước này, xô đổ kỷ lục vừa lập một ngày trước đó. Con số tiếp tục duy trì ở mức cao với hơn 1.400 ca ngày 25/6 và thêm 1.400 ca ngày hôm sau, trong khi tỷ lệ tử vong trung bình trước đợt nắng nóng chỉ khoảng 900-1.000 ca mỗi ngày.
Cơ quan này ước tính có ít nhất 1.000 ca tử vong tăng thêm trong ba ngày nắng nóng đỉnh điểm, và con số này dự kiến còn tăng vì nhiều giấy chứng tử của người qua đời tại nhà riêng hoặc cơ sở chăm sóc người cao tuổi chưa được cập nhật vào hệ thống điện tử. “Hệ quả là số lượng tử vong thực tế sẽ cao hơn nhiều so với những số liệu ban đầu này”, cơ quan y tế nhấn mạnh. Báo cáo cũng cho biết 85% số ca tử vong trong ba ngày cao điểm thuộc nhóm từ 65 tuổi trở lên, còn số người chết tại nhà riêng tăng khoảng 40%, tập trung nhiều ở khu vực Paris.
Trước áp lực này, tòa thị chính Paris đã lắp thêm hai kho lưu trữ tạm thời, mỗi kho 20 chỗ, còn các bệnh viện hỗ trợ thêm 50 chỗ cho các nhà xác thành phố. Dù vậy, sức chứa vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Ông Hertelli cho biết nhiều đồng nghiệp đã phải chuyển thi thể đến tận thành phố Chartres, cách Paris 80 km, hoặc các tỉnh lân cận. Bản thân ông đã xin phép lắp đặt tạm thời các container lạnh bên ngoài nhà xác của mình, gần sân bay Orly, nhưng đến nay vẫn phải chờ.
“Các gia đình đang phải chịu đựng nỗi đau”, ông nói. “Chúng tôi không có giải pháp nào để giúp họ vì các nhà tang lễ đều đã kín chỗ. Chúng tôi rất đau lòng và đồng cảm với họ nhưng lực bất tòng tâm. Chúng tôi thực sự đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn”.
Tình trạng hiện nay gợi lại đợt nắng nóng kỷ lục năm 2003, khi 15.000 người Pháp tử vong và làm bùng lên một cuộc khủng hoảng quốc gia về chăm sóc người cao tuổi. Năm ngoái, hơn 5.700 ca tử vong liên quan nắng nóng cũng đã được ghi nhận. Bà Véronique Bertrand, một giám đốc dịch vụ tang lễ khác tại Paris, cho rằng xã hội dường như đã quên bài học cũ, khi phần lớn nạn nhân hiện nay vẫn là người già sống một mình. Bà kêu gọi cộng đồng chủ động quan tâm, kiểm tra tình hình những hàng xóm neo đơn, trước khi thảm kịch tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn.
Vũ Quyến (tổng hợp)