Một vụ truy sát táo tợn vừa xảy ra tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), khi một người đàn ông bị nhóm đối tượng lao vào chém ngay tại phòng trọ, gây thương tích nghiêm trọng.
- Vĩnh long: Nhân chứng lên tiếng trong vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong sau tai nạn
- 4 người Việt tử vong tại Đào Viên, Đài Loan
- Cần Thơ: Người đàn ông “gạt mưa”, gạt luôn cả luật!
Tóm tắt nội dung
Bị truy sát bất ngờ, nạn nhân mất bàn tay trái
Tối 6/5, ông Vũ Quốc Đại (41 tuổi, cư trú tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đang ở trong nhà trọ thì bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt tìm đến. Những người này được cho là khoảng 4–5 người, đến nơi với lý do “nói chuyện”.
Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu, sau một thời gian ngắn trao đổi, hai bên phát sinh mâu thuẫn. Ông Đại bị truy đuổi ra khỏi phòng và bất ngờ bị một trong các đối tượng dùng rựa tấn công. Cú chém cực mạnh khiến bàn tay trái của ông bị đứt rời.
Gây án rồi bỏ trốn, công an vào cuộc truy tìm
Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân khu vực nghe tiếng kêu cứu đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện ông Đại đã được chuyển viện về TP.HCM để tiếp tục điều trị do vết thương quá nặng.
Công an phường Hưng Lợi và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng phong tỏa khu vực, thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét nhóm nghi phạm.
Cảnh báo tình trạng bạo lực liều lĩnh tại khu dân cư
Vụ việc xảy ra trong khu dân cư, tại một phòng trọ nằm sâu trong hẻm, khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi côn đồ, manh động như vậy cần bị xử lý nghiêm để răn đe và đảm bảo an ninh trật tự.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ gây án cũng như mối quan hệ giữa nạn nhân và nhóm đối tượng.
Theo: Người Lao Động