Vụ việc nữ sinh bị quay lén khi thay đồ trong tiệm chụp ảnh (photobooth); tại Hà Nội rồi phát tán clip nhạy cảm lên web “đen”; khiến nhiều sinh viên, học sinh rơi vào tâm lý sợ hãi; mất niềm tin khi sử dụng dịch vụ công cộng.
- Phá dỡ hồ chứa nước Tân Lai: Lâm Đồng chỉ đạo khẩn cấp
- Lào Cai: Làm rõ clip nam sinh hành hung bạn rồi hất xuống hồ nước
- Hoán cải xe xăng thành xe máy điện
Tóm tắt nội dung
Nỗi ám ảnh bị quay lén giữa đời thường
“Sau sự việc này; có lẽ tôi sẽ không bao giờ thay đồ hay đi vệ sinh ở nơi công cộng nữa”; Khánh My (21 tuổi), sinh viên năm cuối tại TPHCM, chia sẻ.
Theo dõi vụ việc trên mạng xã hội, My cho biết cô cảm thấy bàng hoàng và lo lắng. Mỗi khi đến tiệm chụp ảnh hoặc nhà vệ sinh công cộng, cô đều sợ bị gắn camera quay lén. Từ đó; My hạn chế tối đa việc thay đồ hay sử dụng các khu vực riêng tư ở nơi công cộng.
Trước khi xảy ra vụ việc; nhóm bạn của My từng dự định đến tiệm photobooth để chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng bị hủy. “Cảm giác thật rờn rợn, không ai nghĩ camera có thể được giấu ở nơi kín đáo như vậy. Tụi mình đành thôi, chẳng ai còn tâm trạng chụp nữa”, My kể.
Không riêng gì My, nhiều sinh viên cũng thừa nhận họ trở nên cảnh giác hơn. Việc chụp ảnh, mua sắm hay sử dụng phòng thử đồ giờ đều đi kèm tâm lý lo âu. “Ngay cả trong buồng vệ sinh ở trường, tôi cũng phải kiểm tra kỹ mọi góc. Cảm giác an toàn dường như không còn nữa”, cô nói thêm.
Mất niềm tin và nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư
Quang Linh, sinh viên năm nhất tại TPHCM; cho biết anh từng thường xuyên chụp ảnh tại photobooth vì chi phí rẻ; không khí vui vẻ và lưu giữ được nhiều kỷ niệm. Nhưng sau khi biết vụ việc nữ sinh bị quay lén, Linh trở nên e dè.
“Mỗi lần chụp là một kỷ niệm, nhưng giờ thì tôi ngại lắm. Chỉ một chiếc camera nhỏ cũng có thể phá hủy cả cuộc đời ai đó”, Linh nói. Anh và nhóm bạn quyết định không sử dụng phòng thay đồ ở tiệm; chỉ chọn trang phục đơn giản mang theo sẵn. Tuy nhiên, điều này khiến niềm vui chụp ảnh giảm đi đáng kể.
Theo Linh, nhiều tiệm photobooth hiện chỉ dùng rèm mỏng ngăn cách, không đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. “Chúng tôi chỉ muốn lưu giữ ký ức đẹp của tuổi trẻ; nhưng giờ ai cũng dè chừng, không còn dám cười vô tư trước ống kính nữa”, anh chia sẻ.
Chị Cát Tường (TPHCM) cũng cho biết, sau sự việc, chị cảm thấy lo lắng cho em gái – người thường xuyên chụp ảnh ở các tiệm photobooth. “Nếu nạn nhân là người thân của mình, có lẽ tôi không thể chịu nổi cú sốc đó. Việc quay lén không chỉ vi phạm pháp luật mà còn để lại tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Cần có chế tài mạnh hơn để ngăn chặn tình trạng này”, chị nói.
Cần siết chặt quản lý và tăng cường cảnh báo
Theo các chuyên gia, vụ việc là lời cảnh tỉnh về việc bảo vệ quyền riêng tư trong không gian công cộng. Các tiệm chụp ảnh, trung tâm thương mại và khu dịch vụ cần được kiểm tra định kỳ, đồng thời phải công khai chính sách bảo mật cho khách hàng.
Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cũng cần trang bị kỹ năng nhận biết camera ẩn, không thay đồ ở nơi không có sự đảm bảo về an ninh. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng là cách tốt nhất để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền cá nhân.
Theo: Dân Trí