Sau khi nước lũ rút sáng 10/10; khắp thành phố Thái Nguyên chỉ còn lại bùn đất và những khu chợ tan hoang. Hàng trăm tiểu thương mất trắng hàng hóa; nhiều gia đình thiệt hại hàng tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân dọn dẹp, khôi phục lại cuộc sống.
- Hơn 104 tỷ đồng ủng hộ Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
- Bác sĩ Bạch Mai đến vùng lũ hỗ trợ khám bệnh cho người dân
- Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn
Tóm tắt nội dung
Chợ trung tâm ngập sâu, hàng tỷ đồng trôi theo dòng nước
Đến sáng 10/10, khu vực chợ Thái– chợ trung tâm của thành phố Thái Nguyên, vẫn còn tầng hầm ngập nước. Hai máy bơm hoạt động liên tục nhưng mực nước chỉ rút được phần nhỏ; khiến hàng trăm ki ốt chìm trong biển bùn.
Trên tầng 1, những tiểu thương đứng nhìn xuống dòng nước đục ngầu, ánh mắt chất chứa nỗi bất lực. Ông Phạm Đình An, kinh doanh đồ chăn ga gối đệm, nghẹn ngào cho biết:
“Mất hết rồi, tất cả hàng hóa và kho đệm của tôi giờ vẫn ngập sâu. Gần 3 tỷ đồng tiền hàng sau một đêm tan hoang hết cả.”
Không chỉ ông An, bà Nguyễn Mai Hương, bán mây tre đan ở đường Bến Oánh; ước tính thiệt hại từ 200 – 300 triệu đồng. Từng món đồ thủ công bị bùn phủ dày, gần như không thể cứu vãn.
Phố phường bùn đất, người dân quay cuồng dọn dẹp sau lũ
Sau trận ngập lịch sử, nhiều tuyến phố như Bến Tượng; Bến Oánh, Hoàng Văn Thụ biến thành bãi bùn nhão nhoét. Rác thải; đồ đạc hư hỏng ngổn ngang khắp nơi.
Vợ chồng anh Hà Quang Thiên ngồi thất thần bên những giỏ hàng bám bùn, kể:
“Cửa hàng thiệt hại vài trăm triệu, nhưng hai kho gạo, một kho ngô bị nước tràn vào, hỏng sạch. Hai chiếc ô tô chở hàng cũng bị ngập, tổng thiệt hại gần 6 tỷ đồng.”
Cùng thời điểm, lực lượng quân đội; dân phòng và công nhân điện lực được huy động hỗ trợ người dân khơi thông bùn đất; thau rửa các thiết bị điện, máy móc. Máy cẩu được đưa đến thu dọn rác trên đường Hoàng Văn Thụ – khu vực ngập sâu và lâu nhất.
Nhiều trường học, trong đó có Trường mầm non Trưng Vương, ngập trong bùn đặc. Sách vở, thiết bị học tập hư hỏng hoàn toàn; cô giáo Vũ Thị Mai xót xa bế trên tay tập sách lấm lem.
Xót xa sau lũ – hành trình khôi phục bắt đầu
Những thúng chè hỏng, giày dép mục nát, thóc gạo đổ tràn ra đường… là hình ảnh ám ảnh khắp phố phường Thái Nguyên sau khi lũ rút.
Từ sáng sớm, từng nhóm chiến sĩ Quân đoàn 12 phối hợp với người dân quét bùn; dọn rác, kéo các xe ô tô hư hỏng ra khỏi khu vực ngập. Mọi người gần như kiệt sức nhưng vẫn kiên cường khôi phục lại cuộc sống.
Một người dân nói nhỏ trong nước mắt:
“Nước rút rồi, nhưng lòng người vẫn ngổn ngang. Chúng tôi chỉ mong sớm được trở lại cuộc sống bình thường.”
Theo: Tuổi Trẻ