Tai nạn kinh hoàng xảy ra trong lễ mừng chức vô địch Premier League của Liverpool khiến ít nhất 4 người nhập viện, phủ bóng đen lên ngày vui của đội bóng.

Thảm kịch trong lễ rước cúp của Liverpool: Xe lao vào đám đông, nhiều người bị thương

Niềm vui vô địch của Liverpool tại Premier League mùa giải 2024/25 đã bị phủ bóng bởi một thảm kịch thương tâm. Một chiếc xe bất ngờ lao vào đám đông cổ động viên khiến nhiều người bị thương, ngay trong lễ rước cúp của đội bóng thành phố cảng.

Hiện trường vụ việc xảy ra tại thành phố Liverpool (Ảnh: Internet)

Xe lao lên vỉa hè, ít nhất 4 người nhập viện

Sự cố xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/5 (giờ địa phương) trên phố Water, trung tâm thành phố Liverpool – nơi hàng nghìn người hâm mộ đang tụ tập để chúc mừng danh hiệu quốc nội lần thứ 20 trong lịch sử câu lạc bộ.

Theo nhân chứng, một chiếc xe màu xám bất ngờ xuất hiện từ bên phải, rẽ gấp sang trái rồi lao thẳng lên vỉa hè, tông vào hàng loạt người đang đứng xem lễ diễu hành. Âm thanh va chạm khiến nhiều người hoảng loạn. Ít nhất 4 người được đưa đi cấp cứu bằng cáng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Một nhân chứng kinh hoàng kể lại: “Tôi nghe tiếng người hét lên, rồi thấy vài người bị hất tung qua nắp capo khi xe tăng tốc. Thật sự là một cảnh tượng ám ảnh.”

Cảnh sát bắt giữ tài xế, phong tỏa hiện trường

Ngay sau sự cố, lực lượng cảnh sát Merseyside phối hợp cùng đơn vị chống khủng bố vùng Tây Bắc đã nhanh chóng có mặt. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt, lều bảo vệ chứng cứ được dựng lên để phục vụ công tác điều tra và hỗ trợ nạn nhân.

Tài xế chiếc xe – một người đàn ông da trắng, 53 tuổi, cư trú tại khu vực Liverpool – đã bị bắt giữ ngay tại chỗ. Hiện cảnh sát chưa công bố nguyên nhân ban đầu, song cho biết sẽ mở rộng điều tra theo hướng có chủ ý hay tai nạn.

Lực lượng cảnh sát Merseyside cùng đơn vị chống khủng bố nhanh chóng có mặt (Ảnh: Internet)

Lãnh đạo Anh lên tiếng, CLB Liverpool chia buồn

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper đã được báo cáo trực tiếp về vụ việc. Ông Starmer bày tỏ sự bàng hoàng trước thảm kịch, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, khẳng định chính phủ sẽ hỗ trợ toàn diện trong quá trình điều tra.

Trên mạng xã hội, nhiều cựu danh thủ như Jamie Carragher, Robbie Fowler… chia sẻ nỗi buồn và cầu chúc cho các nạn nhân tai qua nạn khỏi. Câu lạc bộ Liverpool FC cũng phát đi thông báo chia sẻ nỗi mất mát, cam kết phối hợp với chính quyền để làm rõ sự việc.

Ngày vui biến thành thảm kịch

Ban đầu, lễ rước cúp của Liverpool diễn ra rực rỡ với xe buýt mui trần, cúp vô địch và sự xuất hiện của các ngôi sao như Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold… Đám đông hô vang trong niềm hân hoan sau một mùa giải đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ đã biến niềm vui thành nước mắt. Không khí lễ hội nhanh chóng chuyển thành hỗn loạn, lo lắng và đau thương. Đây là cú sốc lớn đối với người dân thành phố Liverpool nói riêng và người hâm mộ bóng đá toàn thế giới nói chung.

Theo znews