Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng; Đại úy công an bị đứt lìa hai chân khi truy bắt cát tặc… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 24/11/2023.

Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng

Thông tin từ báo VnExpress, ngày 24/11, ông Trần Quí Thanh, 70 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái là bà Trần Uyên Phương, 42 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và Trần Ngọc Bích, 39 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách cáo buộc lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, ông Thanh cùng hai con gái và một số người đã cho vay lấy lãi “dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng”. Khi cho vay, ông Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Giá trị của các dự án, bất động sản ghi trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần thực tế.

Theo cơ quan điều tra, khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, ông Thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.

Dù bên vay trả đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận, ông Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc các lý do để không trả lại tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, Bộ Công an cho rằng ông Thanh và các đồng phạm đã chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông. Tổng giá trị các tài sản được cho là 767 tỷ đồng.

Người dân tháo chạy khi ‘hố tử thần’ nuốt vườn, làm nứt nhà cửa

Sự việc xảy ra vào tối 22/11 tại nhà anh Nguyễn Duy Hùng, ngụ thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đến sáng nay, thêm 1 hố sụt lún nữa xuất hiện tại nhà anh Trương Quốc Huy ở bên cạnh.

Theo ghi nhận ban đầu, hố sụt lún sâu khoảng hơn 3 m, rộng 15 m2, phạm vi bị ảnh hưởng lên đến 50 m2.

Hiện tại, nhà anh Hùng và nhà anh Huy bị nứt nền, tường nhà, đổ hẳn về phía miệng hố. Phía dưới miệng hố có nhiều cây cối, đồ dùng của người dân bị cuốn theo.

Anh Hùng cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tối qua (22/11). Khi gia đình anh đang ngồi uống nước trong nhà thì bất ngờ nghe một tiếng động lớn, làm rung chuyển nhà cửa khiến mọi người hốt hoảng. Lúc chạy ra, anh phát hiện hố sụt lớn đã nuốt chửng góc vườn, cuốn theo chuồng gà và nhiều cây cối.

Video ghi lại sự điểm sụt lún tại nhà anh Hùng:

Xe giường nằm chở hơn 20 người tông dải phân cách rồi quay 180 độ

Theo đó, khoảng 22h20 tối qua (22/11), xe khách do tài xế Phạm Quốc Dược lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam-Bắc, đi từ Đắk Lắk về Thái Bình.

Khi tới địa phận thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình thì tông vào dải phân cách bê tông giữa đường.

Cú va chạm đã khiến dải phân cách bị vỡ nát, xê dịch qua làn đường đối diện, xe khách rớt bánh bên tài nên mất lái, đảo mạnh 2 vòng hơn 50m rồi quay gần 180 độ, đầu xe khách hư hỏng nặng.

tông dải phân cách
Ảnh chụp màn hình trên báo VietNamNet.

Vụ tai nạn đã khiến hơn hơn 20 người trên xe hoảng loạn, rất may không có thương vong về người.

Theo một hành khách, vào thời điểm nói trên, tài xế xe khách lách tránh xe máy (không rõ biển số và người điều khiển) chạy cùng chiều nên đã xảy ra tai nạn (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt ở Hàn Quốc được tuyên vô tội

Thông tin từ báo VietNamNet, sáng 24/11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Trung tướng Nguyễn Văn Viện – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) chia sẻ về vụ việc 2 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hồi tháng 9.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, thông tin ông nắm bắt được, tòa án cấp sơ thẩm tại Hàn Quốc đã tuyên vô tội đối với 2 nữ tiếp viên này. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về vụ án chưa được thông tin.

Trước đó, vào ngày 6/9, một số hãng thông tấn Hàn Quốc đưa tin, cảnh sát Incheon (Hàn Quốc) đã bắt giữ 2 trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra hành vi buôn lậu ma túy.

2 tiếp viên bị bắt khoảng 20 tuổi, bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng (tinh dầu cần sa) trị giá 300 triệu won (hơn 5,4 tỷ đồng) trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4.

Điều tra ban đầu, 2 nữ tiếp viên khai đã nhận chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng từ 68.000 – 150.000 won (từ khoảng 1,2 triệu đồng đến 2,7 triệu đồng) cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết, họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.

Đại úy công an bị đứt lìa hai chân khi truy bắt cát tặc

Tổ công tác 4 người thuộc Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản phát hiện ghe gỗ (không số hiệu) khai thác cát lậu trên tuyến sông Hậu vào khuya 23/11.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, thậm chí bắn chỉ thiên nhưng hai người đàn ông trên ghe khai thác cát lậu không chấp hành. Trong lúc tăng ga bỏ chạy, ghe cát lậu tông vào ca-nô khiến bốn cảnh sát rơi xuống sông.

cát tặc
Ghe cát lậu đang bị tạm giữ (ảnh công an cung cấp cho giới báo chí trong nước).

Ba người đã bám và trèo được lên ghe cát lậu. Riêng đại úy Ngôi (cán bộ Đội cảnh sát Kinh tế và Môi trường) bị chân vịt của ghe chém vào chân. Hai người khai thác cát lậu bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện. Do vết thương rất nặng, các bác sĩ phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và gối chân trái. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục.

Chiều nay, công an bắt được hai người khai thác cát lậu khi đang lẩn trốn tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh. Hai người này khai tên là Huyển, 44 tuổi và Khoa, 21 tuổi (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: