Đầu tư hơn 12 tỷ đồng xây nhà máy nước rồi… ‘đắp chiếu’; Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 26/8/2023.

Đầu tư hơn 12 tỷ đồng xây nhà máy nước rồi… ‘đắp chiếu’

Năm 2021, UBND xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư nhà máy nước sạch với nguồn vốn hơn 12,5 tỷ đồng. Công trình này được xây dựng tại khu vực núi Nam Giới, dự kiến sẽ cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng 600 hộ dân ở các thôn Tân Phong, Thanh Long, Bình Sơn và Vĩnh Sơn của xã Đỉnh Bàn.

Đầu năm 2022 dự án được đưa vào vận hành, nhưng khi hoạt động được một thời gian thì nhà máy phải dừng hoạt động do nguồn nước thô đầu vào lấy từ khe suối trên núi Nam Giới bị cạn.

Kể từ đó đến nay, hàng trăm hộ dân ở xã Đỉnh Bàn phải tự tìm nguồn nước sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày khi nhà máy ngừng cấp nước. Theo ghi nhận, toàn bộ nhà máy không vận hành, bộ phận nhà điều hành khoá cửa, không bóng dáng người quản lý, bảo vệ.

nhà máy bơm nước
Ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong.

Bà Lê Thị Nghĩa 70 tuổi (trú thôn Tân Phong) cho biết, khi hay tin có nhà máy nước, dân ở đây vui mừng vì hàng chục năm qua đến mùa hè, dân lại khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt.

“Vừa mới đấu nối đường dây sử dụng được một thời gian thì phải dừng hoạt động. Nhiều tháng qua dân không có nước sạch dùng nên phải đi mua nước từ nơi khác về dùng, vừa tốn kém lại bất tiện, trong khi nhà máy xây xong không thể sử dụng được rất lãng phí”, bà Nghĩa chia sẻ.

Thời gian qua, gia đình bà Lê Thị Sâm (56 tuổi, trú thôn Tân Phong) cũng phải đi mua nước sạch từ nơi khác về dùng vì nước giếng đào bị nhiễm phèn nặng. “Giờ chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương sớm khắc phục tìm ra nguồn nước chứ thế này dân tốn kém. Hầu như ngày nào gia đình tôi cũng phải đi mua nước bình về để nấu ăn”, bà Sâm nói.

Không chỉ hai hộ dân trên mà toàn bộ khoảng 600 hộ dân tại xã Đỉnh Bàn cũng đang khốn khổ vì thiếu nước sạch. Bởi nguồn nước giếng của người dân nơi đây đã bị nhiễm phèn không thể sử dụng (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Cựu giám đốc CDC Đà Nẵng bị tuyên 11 năm tù

Ông Tôn Thất Thạnh, 59 tuổi, cựu giám đốc CDC Đà Nẵng, bị kết tội Tham ô tài sản trong vụ bán sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 dôi dư cho Việt Á, dù chưa được trả tiền.

Chiều 25/8, TAND Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh án 11 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Nhàn (41 tuổi, cựu Trưởng khoa Xét nghiệm của CDC) 10 năm tù và Lê Thị Kim Chi (37 tuổi, nhân viên khoa Xét nghiệm) 5 năm tù về tội Tham ô tài sản. Thời hạn tù áp dụng từ khi các bị cáo bị bắt tạm giam, tháng 6/2022.

Nói lời sau cùng, các bị cáo xin lỗi cán bộ, công chức, người lao động ở CDC và ngành y tế vì hành vi phạm tội của mình đã ảnh hưởng thành tích chống dịch cùng danh tiếng, danh dự của đồng nghiệp.

Riêng bị cáo Thạnh xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho hai thuộc cấp vì “đó là những cán bộ thực sự máu lửa và thực sự là người tốt” (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện

Ngày 6/4, tại Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, tỉnh Quảng Bình, Ông Phan Anh Tuấn, hiệu trưởng mâu thuẫn với đánh ông Lê Đức Huấn – Hiệu phó. Quá trình nói chuyện, giữa 2 ông xảy ra cự cãi; ông Tuấn đánh ông Huấn tím mặt và phải nhập viện điều trị.

Ngày 26/8, ông Đặng Đại Tình – Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy – đã ban hành quyết định kỷ luật ông Anh Tuấn. Theo đó, ông Anh Tuấn bị giáng chức, thuyên chuyển về làm Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy.

Đối với ông Huấn, UBND huyện đang rà soát để luân chuyển sang nơi khác (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Bé gái 8 tuổi ‘mất tích’ ở TP. HCM được tìm thấy

Sáng 26/8, sau 2 ngày cùng gia đình đi khắp nơi tìm kiếm, anh Đào Tuấn Khanh (30 tuổi), là cậu của bé A.T vỡ òa cho biết đã tìm thấy cháu gái mình ở Đồng Nai. Theo đó, A.T là bé gái trong bài viết: “Bé gái 8 tuổi bán vé số ở TP. HCM bỗng biệt tích trước ngày đi học” được đăng trên báo Thanh Niên tối 26/8.

“Tôi và cha của bé làm việc ở Đồng Nai, cha A.T làm ở đây mới 2 tuần vì thất nghiệp ở Hóc Môn. Vì cháu mất tích nên tôi và anh từ Đồng Nai về lại TP. HCM tìm, sáng nay tôi có việc nên về lại.

Về thì được người quen có đọc tin tức bé mất tích, tới thông báo là bé đi tới đây tìm cha, vì trước đó bé có ghé thăm cha ở Đồng Nai một lần nên biết địa chỉ. Hình như trời mưa nên quần áo con bé ướt hết, ngủ cả đêm qua ở ngoài”, cậu A.T xót xa.

Khi được gia đình hỏi, A.T cho biết sau khi bán vé số, vì nhớ cha nên em bắt xe buýt từ huyện Hóc Môn đến Đồng Nai tìm cha mình. Vì nhà trọ của cha cách trạm xe buýt gần nhất hơn 10 km, nên A.T nói đã đi bộ suốt quãng đường đó để được gặp cha.

“May mắn là cháu nó không sao, gia đình cứ sợ bị bắt cóc thì nguy hiểm quá. Giờ tìm được cháu là mừng lắm rồi, để cháu ổn định rồi mình giáo dục, giảng giải để cháu hiểu”, người cậu nói (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Sập cầu sắt, xe bồn chở bêtông rơi xuống suối

Khoảng 9h ngày 26/8, xe bồn của Công ty TNHH Triệu Khánh chạy qua cầu Tà Năng 2 trên đường ĐT729, hướng xã Đà Loan về xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng. Khi sắp qua bờ bên kia, cầu bị gãy khiến trục bánh sau của xe sập xuống, ôtô bồn lật xuống suối Tà Năng. Tài xế may mắn kịp thoát ra ngoài.

sập cầu 1
Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Lãnh đạo UBND xã Tà Năng cho biết tải trọng cho phép của cầu là 10 tấn. Tháng trước, công trình đã bị sập một lần khi ôtô tải chạy qua và mới được khắc phục xong. “Xe bồn chạy không, tải trọng đã hơn 10 tấn, nhưng lúc qua cầu Tà Năng 2 bồn xe chứa bêtông tươi”, ông nói (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: