Sáng 29/5, Việt Nam có 87 ca mới, trên 160.000 người đang được cách ly; Khẩn cấp xét nghiệm 50.000 dân Gò Vấp suốt đêm đến rạng sáng 29/5; Vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từng đi Hà Nội 1 tuần; Đài Loan trải qua “ngày đen tối”, 19 người chết vì Covid-19; Malaysia phong tỏa toàn quốc…là những tin nổi bật của bản tin sáng ngày 29/5/2021.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

Sáng 29/5, Việt Nam có 87 ca mới, trên 160.000 người đang được cách ly

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 28/5 đến 6h ngày 29/5, Việt Nam có 87 ca Covid-19 mắc mới, trong đó tại Bắc Giang (57), Bắc Ninh (27), Bạc Liêu (1), Gia Lai (1) và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1).

Theo Bộ Y tế, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là: 162.618 người, trong đó:
– Cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.370 người;
– Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 32.659 người;
– Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 124.589 người.

Đây là đợt dịch thứ 4, là đợt dịch có số ca dương tính cao nhất. Hiện số ca nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng. Hiện đã có  47 ca tử vong, trong đó ca mới nhất là cô gái 22 tuổi Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tủy xương, nhiễm SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong thứ 47 và là bệnh nhân thứ 12 tử vong trong đợt dịch từ ngày 27/4/2021.

Khẩn cấp xét nghiệm 50.000 dân Gò Vấp suốt đêm đến rạng sáng 29/5

Theo Tuổi trẻ, vào đêm 28/5 cho đến rạng sáng 29/5, TP.HCM huy động tổng lực lấy mẫu xét nghiệm cho 50.000 người dân ở phường 15, quận Gò Vấp. Việc này được thực hiện sau thông tin 5 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm trong khu vực phong tỏa tại phường 15, có liên quan trực tiếp với các ca lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 

Khẩn cấp xét nghiệm 50.000 dân Gò Vấp suốt đêm đến rạng sáng 29/5
Người xếp hàng để chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một nhà thờ ở phường 15, quận Gò Vấp rạng sáng 29/5/2021 (ảnh chụp màn hình video của Châu Tuấn).

Chính quyền địa phương đã sắp xếp 8 địa điểm lấy mẫu, người dân đều hợp tác, xếp hàng ngay ngắn, tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế. 

Vợ mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng từng đi Hà Nội 1 tuần

Theo Tuổi trẻ, tại buổi họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM ngày 28/5, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết: “Theo điều tra, vợ mục sư (sinh năm 1956), bà đi Hà Nội từ ngày 23 và về TP.HCM ngày 29-4. Cơ quan công an, hàng không cũng đã xác nhận thông tin này. Ngày 13-5, bà có triệu chứng đầu tiên trong nhóm và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM”.

Đồng thời, ông Bỉnh cho biết đã phát hiện một ca dương tính làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung có liên quan đến hội truyền giáo Phục Hưng này. 400 trường hợp làm việc tại tòa nhà đều đi cách ly tập trung. Đến sáng nay, 3 trong số 400 người này đã dương tính SARS-CoV-2.

Đồng thời vào chiều 28/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thông báo 5 bệnh nhân trong nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đều nhiễm biến chủng Ấn Độ.

Malaysia phong tỏa toàn quốc

Theo Channel News Asia, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 28/5 đã công bố kế hoạch phong tỏa toàn quốc, tính từ ngày 1/6 đến ngày 14/6 do số ca mắc mới vượt quá 8.000 trường hợp mỗi ngày.

Trong 2 tuần phong tỏa này, Malaysia chỉ cho phép các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ thiết yếu được hoạt động. Văn phòng của Thủ tướng cũng cho biết năng lực điều trị tại các bệnh viện đang “trở nên hạn chế hơn”, khi số bệnh nhân mắc COVID-19 ngày càng gia tăng.

Đài Loan trải qua “ngày đen tối”, 19 người chết vì Covid-19

Ngày 28/5, Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Đài Loan thống báo có thêm 557 ca mắc mới và 19 ca tử vong. Đây là mức cao kỷ lục được ghi nhận trong 1 ngày. Đài Loan đã ghi nhận 7.315 ca nhiễm và 78 ca tử vong.

Cơ quan y tế Đài Loan thông báo quy định phòng dịch cấp độ 3. Người dân phải đeo khẩu trang mọi lúc khi ra khỏi nhà. Chính quyền cấm tụ tập hơn 5 người trong nhà và hơn 10 người ngoài trời.

Hơn 300 ca nhiễm COVID-19 ở Đài Loan bất ngờ 'biến mất'
Đài Loan ghi nhận số ca nhiễm vượt mức 500 người/ngày (ảnh: Reuters).

Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc mất chức vì vợ tát người bán hàng

Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Sophie Wilmes đã thông báo vào ngày 28/5 rằng nhiệm kỳ của đại sứ Peter Lescouhier tại Hàn Quốc sẽ kết thúc vào mùa hè này. Lý do là vợ ông này tát một nhân viên cửa hàng quần áo, gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Thông báo ghi: “Tuy nhiên, rõ ràng tình hình hiện tại không cho phép ông tiếp tục thực hiện vai trò của mình một cách thanh thản”.

Vào tháng 4/2021, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy vợ của đại sứ Bỉ, bà Xiang Xueqiu, đã tát vào mặt một nhân viên cửa hàng quần áo ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc do người này nghi ngờ bà chưa trả tiền áo. Nữ nhân viên sau đó đã xin lỗi nhưng phu nhân đại sứ đã thẳng tay đánh và tát vào cô nhân viên 33 tuổi này khiến cô sưng vù mặt và mắt đỏ ngầu.

Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc mất chức vì vợ tát người bán hàng
Đại sứ Lescouhier (giữa) và vợ Xiang (trái) trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với truyền thông Hàn Quốc (ảnh: Tuổi trẻ).