Thêm 16.725 ca Covid-19, đã có 50 ca nhiễm Omicron tại 9 tỉnh, thành; Xe lôi bị kẹp chặt giữa 2 ô tô tải, chủ xe thoát chết khó tin… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 13/1/2022.

Thêm 16.725 ca Covid-19, đã có 50 ca nhiễm Omicron tại 9 tỉnh, thành

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 13/1 cho biết cả nước có 16.725 ca mắc Covid-19, Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với gần 3.000 ca. Trong ngày có 26.031 người khỏi bệnh, 206 ca tử vong.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP. HCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1).

Trung Quốc nhập thanh long Việt Nam trở lại qua cửa khẩu Lào Cai

Chính quyền Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa chính thức khôi phục thông quan nhập khẩu các mặt hàng trái cây tươi (bao gồm thanh long), hàng đông lạnh tại cửa khẩu Hà Khẩu, phía Việt Nam là cửa khẩu Kim Thành II, Lào Cai.

Theo Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương), việc tỉnh Vân Nam khôi phục thông quan nhập khẩu trái cây tươi (bao gồm thanh long), hàng đông lạnh qua cửa khẩu này sẽ góp phần giảm áp lực ách tắc hàng hóa tại các khẩu biên giới trên địa bàn Lạng Sơn và Quảng Ninh (đọc toàn bản tin trên báo Dân Trí).

Bé gái được cứu sống trong đám cháy ở Hà Nội: Hai chị em mồ côi sống cùng ông bà

Sau vụ cháy lớn ở ngôi nhà trên phố Lương Khánh Thiện (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Định – Phó Bí thư phường Tương Mai cho biết, gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ngôi nhà hiện có 4 người sinh sống gồm hai ông bà và hai cháu.

“Hai cháu ở với ông bà ngoại từ nhỏ do bố mẹ đã mất. Ông năm nay hơn 70 tuổi và làm nghề bảo vệ, bà gần 70, làm nghề bán hàng rong. Đây là gia đình mà địa phương đặc biệt chú ý, hằng năm, hàng tháng, chúng tôi luôn có những gói hỗ trợ cho các cháu”, bà Định nói.

nhặt rác
Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Tối cùng ngày, ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi, chủ ngôi nhà bị cháy) thu gom, nhặt nhạnh những đồ dùng còn sót lại trên đống tro tàn. Ông Cường xót xa kể, trưa 12/1, khi vợ chồng ông bà chuẩn bị đồ ăn ở dưới tầng 1 thì cháu gái lớn lên tầng 2 nghỉ trưa để chiều học online còn cháu nhỏ chơi ở dưới nhà.

“Cháu lấy áo cũ, lấy chăn đặt lên chỗ toé lửa và bảo ‘ông ơi trên nhà đang cháy’. Tôi còn tưởng nó đùa…”, ông Cường nhớ lại.

Sau đó, ông và vợ ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ tầng 2 nên hô hoán người dân dập lửa.

“Lúc có lửa tôi mới nhận ra lời con bé nói là thật nhưng đã quá muộn. Tôi hô hoán hàng xóm sang dập lửa và cháu lớn ở trên tầng 2 hô cứu giúp. Rất may, có anh Nam đang làm việc ở gần nhà chạy sang dập lửa”, ông Cường kể (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Xe lôi bị kẹp chặt giữa 2 ôtô tải, người đàn ông thoát chết khó tin

Khoảng 15h45 ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe lôi tự chế lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn, TP. HCM) để thu mua ve chai.

Đến giao lộ Nguyễn Văn Bứa – Thanh Niên, ông Dũng dừng kế bên xe tải để chờ băng sang đường.

Lúc này, xe tải biển số tỉnh Bình Dương chở dừa đi cùng chiều phía sau bất ngờ lấn làn, tông vào xe ông Dũng và 2 ôtô tải khác. Cú lạng xe, va chạm khiến ông Dũng bị chèn, kẹt chặt giữa 2 xe tải, đa chấn thương. Dù vậy, nạn nhân đã thoát chết trong gang tấc.

“Thấy xe tải lao tới, tôi định nhảy ra nhưng vướng xe tải bên cạnh. Bị kẹp giữa hai xe, tôi nhanh trí tụt xuống kịp chứ không phần đầu mắc kẹt trong đó rồi”, ông Dũng thất thần kể lại.

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (13/1): Báo động: Di chứng hậu Covid-19, mối lo cộng đồng năm 2022