Hơn 9.700 ca mắc Covid-19 trong ngày; Hơn 1.600 F0 nặng, nguy kịch; Tối lên Facebook tìm người, sáng hôm sau gia đình nhận được tin 2 thi thể dưới đập… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 14/8/2021.

Thêm 9.716 ca mắc Covid-19 trong ngày 14/8

Bản tin dịch Covid-19 tối 14/8 của Bộ Y tế cho biết có 9.716 ca, TP. HCM nhiều nhất với 4.231 ca. Có 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày.

Chiều cùng ngày, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 349 ca tử vong tại TP. HCM (285), Bình Dương (32), Long An (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hậu Giang (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1). Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến 14/8 là 5.437 ca.

Hơn 1.600 F0 nặng, nguy kịch

1.671 F0 nặng đang thở máy, 15 trường hợp can thiệp ECMO, trong tổng số 32.608 bệnh nhân đang điều trị ở TP. HCM ngày 14/8, theo CDC.

So với hôm qua, số F0 nặng và nguy kịch hôm nay tăng thêm 60 ca, theo số liệu của CDC. Thời gian qua, số này tăng thêm mỗi ngày khoảng 50-60 trường hợp (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Sở Y tế TP. HCM, thành phố mới thêm 2 ổ dịch mới đó là ổ dịch tại đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (còn gọi là khu Chợ Gà, Chợ Gạo) và ổ dịch tại 48 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, được đưa vào theo dõi từ ngày 13/8 (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Cách chức 4 lãnh đạo xã đánh bài trong trụ sở

Chiều 14/8, Hội đồng kỷ luật huyện Nông Cống quyết định cách chức các ông Đỗ Khắc Minh – Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; Lường Khắc Nam – Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; Lê Văn Duệ – Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng và Ngô Minh Trung – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tế Lợi.

Bốn cán bộ trên cũng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo giải trình, chiều 6/8 ông Nam và một số cán bộ khác của hai xã Tế Lợi, Minh Nghĩa cùng ăn cơm, uống rượu tại nhà dân. Sau đó, họ cùng về trụ sở UBND xã Tế Lợi uống nước rồi rủ nhau đánh bài (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Hai giám đốc trường Anh ngữ quốc tế bị tố chiếm đoạt tiền học phí

Ngày 14/8, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã ra thông báo truy tìm Trần Minh Tuấn (sinh năm 1991, là giám đốc Trường Anh ngữ quốc tế Eagle Education (Công ty TNHH Tập đoàn truyền thông Eagle Corp Việt Nam) và Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1999, là giám đốc Trường Anh ngữ quốc tế Eagle English (Công ty TNHH Tư vấn giáo dục và đào tạo Eagle Corp) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

trung tâm
Hình ảnh bên ngoài trung tâm Anh ngữ Eagle – cơ sở Nguyễn Duy Dương (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt).

Trước đó, nhiều người là học viên đang theo học tại trường trên đã đứng ra tố cáo Tuấn và Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các học viên học đã đóng tiền nhưng phía 2 trường này không tổ chức học hoặc tổ chức học nhưng không đầy đủ thời gian như cam kết rồi chiếm đoạt tiền học phí của người học (đọc toàn bản tin trên báo Dân Việt).

Tối lên Facebook tìm người, sáng hôm sau gia đình nhận được tin 2 thi thể dưới đập

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 13/8, người dân đi làm đồng ở địa phương đã phát hiện thi thể 2 đàn ông bị đuối nước nổi ở khu vực đập Đình (thuộc thôn An Chiểu, xã Ân Phong) nên điện báo cho chính quyền địa phương.

UBND xã Ân Phong cho biết, trưa 13/8, anh D. và G. đến khu vực đập Đình bắt cá, ốc thì bị trượt chân vào hố nước sâu, dẫn đến đuối nước.

Trước đó, do thấy Giang Văn G. đi từ sáng đến chiều nhưng không về, liên lạc bằng điện thoại cũng không được nên gia đình tổ chức đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm bất thành, gia đình lên Facebook thông báo tìm người nhưng cũng chẳng ai biết. Đến sáng hôm sau, gia đình anh G. nhận được hung tin trên (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Một y tá Philippines phải chăm sóc 12 bệnh nhân Covid-19

Theo Hãng tin Reuters, hàng trăm bệnh viện trên cả nước đang hoạt động gần hết công suất. Một số bệnh viện nói họ đã hết giường chăm sóc đặc biệt (ICU) cho bệnh nhân Covid-19, khiến nhân viên y tế phải làm việc nhiều giờ, dẫn tới kiệt sức.

“Thông thường, một y tá sẽ chăm sóc 5 bệnh nhân, nhưng chúng tôi đang phải chăm sóc 12 bệnh nhân”, Maria Reyes, y tá tại Bệnh viện Đa khoa Philippine, cho biết.

Ca làm việc của cô Maria trước đây chỉ 8 tiếng, nhưng hiện có lúc kéo dài tới 16 tiếng.

“Đáng lẽ chúng tôi phải có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vì quá bận rộn, chúng tôi bỏ bữa, nhất là khi phải chăm sóc bệnh nhân Covid-19 từ trung bình tới nặng”, y tá Maria nói với Hãng tin Reuters.

Tổng số ca bệnh ở Philipines là 1,71 triệu ca, cao thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia (3,8 triệu ca) (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Mời quý độc giả xem thêm video của bản tin Covid-19 13/8: Thêm hơn 300 ca tử vong; hơn 9.900 F0 đang ở nhà tại Sài Gòn