Trưởng phòng nội vụ quận chưa tốt nghiệp THPT đã học đại học; Người giúp việc trộm 47 cây vàng của chủ… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 17/2/2023.

Trưởng phòng nội vụ quận chưa tốt nghiệp THPT đã học đại học

Ngày 17/2, đại diện UBND quận Hải An thông tin cho biết Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã có kết quả xác minh liên quan nghi vấn bằng cấp tốt nghiệp của ông Phạm Văn Toàn (51 tuổi, trưởng Phòng nội vụ quận Hải An, Hải Phòng) là có vấn đề.

Cụ thể, ông Toàn được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học vào ngày 15/7/1995, sau khi đạt kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học tại hội đồng thi An Hải II, khóa thi ngày 5 và 6/6/1995.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà từ năm 1992 đến 1997, ông Toàn đã có thể theo học lớp Luật kinh tế hệ dài hạn mở rộng của Trường đại học Luật Hà Nội (khóa 1992 – 1997), học tại TP. Hải Phòng.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định ông Toàn hoàn thành chương trình học tập gồm hai giai đoạn và có hồ sơ đào tạo, sổ ghi kết quả học tập ở cả hai giai đoạn.

Theo đó, ông Toàn được Trường đại học Luật Hà Nội công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp ngành luật số hiệu A28536, cấp ngày 6-1-1997 (sau khi kết thúc khóa học 1992 – 1997).

Như vậy, ông Toàn khi chưa được công nhận tốt nghiệp bổ túc trung học (thuộc hệ THPT) nhưng lại có thể học đại học là không đúng quy định (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ Online).

Cưỡng chế tòa nhà ‘đẹp nhất Cà Mau’

Ngày 17/2, ông Bùi Tứ Hải, Phó Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cho biết, chính quyền TP đang trình phương án để tiến hành cưỡng chế căn biệt thự “khủng” của gia đình ông Hồ An Tập ở xã Tân Thành vì xây dựng trái phép.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập vì thực hiện hành vi vi phạm hành chính “chuyển đổi đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Theo đó, ông Tập bị xử phạt 22,5 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở Sài Gòn, Vũng Tàu bị bắt

Sáng 17/2, công an TP. HCM cho biết đã bắt Hoàng Văn Duy (Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9 tại Vũng Tàu, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) và 13 người khác ở đơn vị này cùng Chi cục đăng kiểm số 6 (quận 1, TP. HCM) về tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

Theo công an TP. HCM, hành vi sai phạm của 2 Chi cục này bị người dân tố cáo vào đầu tháng 2. Với chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định những người này đã nhận tiền của chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về động cơ, PCCC; thậm chí cấp chứng nhận đăng kiểm khi chưa nổ máy phương tiện (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk bị tuyên 3 năm tù

Ngày 17/2, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên xét xử bị cáo Doãn Hữu Long – nguyên Giám đốc Sở Y tế và 15 thuộc cấp liên quan đến các sai phạm trong đấu thầu thuốc giai đoạn 2014-2015. Vụ án được đưa ra xét xử từ ngày 15/2.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hữu Huyên (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ y), Cao Thị Ninh (nguyên Phó phòng Tài chính-Kế toán), Nguyễn Đình Diệm (nguyên Phó phòng Nghiệp vụ dược), Nguyễn Xuân Hải (nguyên nhân viên phòng Nghiệp vụ dược), mỗi bị cáo 6 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Doãn Hữu Long, Nguyễn Hữu Thông (nguyên Trưởng phòng Tổ chức, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế toán), mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, các bị cáo khác nguyên là cán bộ, nhân viên ngành y tế bị tuyên các mức án khác nhau và cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Người giúp việc trộm 47 cây vàng của chủ

Ngày 17/2, bà Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, quê An Giang) bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, công an TP. HCM) phối hợp công an TP. Thủ Đức bắt về hành vi Trộm cắp tài sản.

Bà Phân nhân lúc gia đình chủ nhà là bà Châu (68 tuổi, tại chung cư Lexingtan trên đường Mai Chí Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM) về quê đã lấy 47 cây vàng trong tủ rồi gọi điện thông báo nghỉ làm, bỏ trốn.

Quay lại Sài Gòn, bà Châu phát hiện bị mất vàng nên đã trình báo cảnh sát. Sau thời gian truy tìm, trinh sát phát hiện nghi phạm đang trốn ở Đồng Tháp.

Bà Phân khai, trong quá trình dọn dẹp nhà đã phát hiện tủ của bà chủ không khoá, có nhiều vàng. “Tôi nợ nần ở quê rất nhiều nên lấy trộm đi trả nợ”, nghi phạm phân trần (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

Có thể bạn quan tâm: