Bão Noru khiến 16 người bị thương; Cô gái trẻ lật cả mảng tường cứu mẹ và 2 em giữa cơn lốc xoáy… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 28/9/2022.

Ông Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh bị buộc thôi việc

Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao và Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, bị buộc thôi việc – Quyết định do Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký thay Thủ tướng, ngày 27/9.

Ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh được xác định có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

10 sân bay hoạt động trở lại

Sau khi bão số 4 (bão Noru) đã vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tất cả 10 sân bay Chu Lai (Quảng Nam), Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã hoạt động trở lại.

Ngoài ra, hãng hàng không sẽ tăng chuyến bay, đưa máy bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787 vào khai thác để nhanh chóng, kịp thời phục vụ các hành khách bị ảnh hưởng.

Bão Noru khiến 16 người bị thương

Cụ thể, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phóng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai thì tình hình thiệt hại ban đầu (tính đến 17h ngày 28/9) như sau:

Có 16 người bị thương, trong đó Quảng Trị: 8 người, Thừa Thiên Huế: 8 người.

Có 76 ngôi nhà bị sập; 2.601 nhà bị hư hại, tốc mái.

Về giao thông, có 37 vị trí sạt lở tại các tuyến đường HCM, quốc lộ 49B, một số tuyến đường giao thông địa phương và 4 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi… (đọc toàn bản tin trên báo Sức khoẻ & Đời sống).

Cô gái trẻ lật cả mảng tường cứu mẹ và 2 em giữa cơn lốc xoáy

Theo lời kể của em Bùi Thị Lành (19 tuổi, con gái chị Hiền), vào khoảng 15h ngày 27/9, Lành cùng mẹ và 2 em đang ở trong cửa hàng của gia đình gần chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thì lốc xoáy bất ngờ ập đến. Thấy vậy, mấy mẹ con liền vào trong đóng kín cửa để trú ẩn.

Tuy nhiên, gió quá mạnh khiến cửa chính bật ra, thấy vậy, Lành vội chạy ra đóng lại thì bị gió mạnh quăng quật “lôi” ra ngoài, rất may cô gái trẻ bám được một vật dụng gần cửa nên không bị lốc cuốn đi. Chật vật mãi Lành mới bò được vào trong nhà cũng vừa lúc mái cửa hàng bị tốc lên, mấy bức tường dần đổ sập, đè lên mẹ và 2 em.

Nén cơn đau, Lành cố gắng cố gắng lật từng mảng tường để cứu mẹ và các em rồi hô hoán mọi người tới giúp đỡ. Rất may ngay sau đó, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, dỡ tường, mái tôn bị đổ sập để cứu mấy mẹ con Lành và đưa đi bệnh viện cấp cứu (đọc toàn bản tin trên báo Dân trí).

Nhà bị bão Noru đánh sập, người dân khóc nức nở ‘mất trắng 200 triệu đầu tư’

Sau khi cơn bão Noru đi qua, nhiều căn nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị đánh sập, bay tốc mái hoàn toàn. Những người dân đi di tản về, nhìn gia tài tích góp cả đời bị tàn phá khiến nhiều người bật khóc.

Trở về chứng kiến tiệm quần áo của mình bị bão đánh sập, chị Lê Thị Hương (33 tuổi, thôn Hòa Hạ, TP. Tam Kỳ), cho biết trước khi đi di tản, chị đã chằng chống tiệm quần áo rất kỹ càng.

“Sáng nay trở về, ra tiệm kiểm tra xem tình hình ra sao thì tôi như chết lặng. Tiệm bị bão đánh sập hoàn toàn, quần áo, đồ đạc hư hỏng hết. Thấy cảnh này, chỉ biết đứng khóc nức nở, hơn 200 triệu đồng đầu tư vào đây giờ mất trắng”, chị Hương ngậm ngùi nói (đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Trưa 28/9, hai thanh niên mặc áo dài tay, đeo găng, khẩu trang và mũ bảo hiểm che kín mặt, chở nhau bằng xe máy màu đỏ đến tiệm vàng trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi đó, trong tiệm chỉ có người phụ nữ đứng sau tủ kính trưng bày nữ trang.

Một tên đi bộ vào trong, bất ngờ rút hung khí đập vỡ kính, thò tay gom một số vàng rồi nhanh chóng chạy ra xe đồng phạm chờ sẵn, phóng vút đi (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).

CÓ thể bạn quan tâm: