Thêm 15.150 ca Covid-19; Người Quảng Trị kéo đến xem con hổ ‘siêu to khổng lồ’ ở Đông Hà; Cụ ông đẩy xe rau ngã quỵ tử vong giữa đường ngày 27 Tết, người dân đặt thùng quyên góp… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/1/2022.

Thêm 15.150 ca Covid-19

Bản tin dịch Covid-19 ngày 29/1 của Bộ Y tế cho biết có 15.150 ca mắc Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố, Hà Nội vẫn nhiều nhất 2.806 ca; Bắc Ninh đứng thứ 2 với 992 ca; trong ngày có 12.353 bệnh nhân khỏi, 115 ca tử vong.

4 tuần liên tiếp, TP. HCM là ‘vùng xanh’

Cấp độ dịch Covid-19 tại TP. HCM hiện đang là cấp độ 1. Đặc biệt, 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức đều đạt cấp độ 1 (vùng xanh), không còn địa phương vùng vàng, cam, đỏ. Huyện Nhà Bè là địa phương duy nhất giảm cấp độ dịch, từ cấp 2 xuống cấp 1.

Ở cấp phường, xã, thị trấn, chỉ có 4/312 địa phương ở cấp 2 (vùng vàng), còn lại đều ở cấp 1. Như vậy, đây là tuần thứ 4 liên tiếp TP. HCM đạt tiêu chí vùng xanh (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Người Quảng Trị kéo đến xem con hổ “siêu to khổng lồ” ở Đông Hà

Con hổ siêu to khổng lồ giá 30 triệu đồng vừa được hoàn thành và đưa ra trưng bày phục vụ người dân vui xuân đón tết Nhân Dần ở Công viên Lê Duẩn (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Mời quý độc giả xem nội dung qua video đăng tải trên báo Thanh Niên:

13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết

Theo thống kê từ Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán (28/1), cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 15 người.

So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán 2021, số vụ tai nạn giảm 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Cụ ông đẩy xe rau ngã quỵ tử vong giữa đường ngày 27 Tết, người dân đặt thùng quyên góp

Một số người dân ở khu vực chợ Nam Dư (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, cụ ông bán rau khi đang đẩy xe hàng sang đường thì bất ngờ ngã khuỵ xuống bất tỉnh.

Thấy vậy một số người tại đây chạy lại kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong nên báo chính quyền địa phương.

Sau đó, nhiều người xót thương cho hoàn cảnh éo le của cụ ông nên đã đặt thùng quyên góp kêu gọi từ thiện lo hậu sự.

Đến hơn 10h cùng ngày, người nhà đến đón cụ về Văn Giang, Hưng Yên (đọc toàn bản tin trên báo Doanh nghiệp & Tiếp thị).

Mời quý độc giả xem video hiện trường vụ việc:

Vụ hàng trăm công nhân vật vờ đòi lương: Chỉ mong công ty trả vài triệu để về quê

Chiều 29/1, các công nhân vẫn đang tập trung tại Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Sản xuất H&L (viết tắt là Công ty H&L), đóng tại Cụm Công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk để đòi lương. Tuy nhiên, vẫn chưa có tín hiệu nào từ công ty sẽ trả lương tháng 1 cho công nhân trước Tết.

Dùng một tấm bìa carton làm chiếu, chị Lê Thị Yến Nhi (20 tuổi) mệt nhọc nằm chờ sau khi xin bệnh viện về công ty để lấy lương. Theo chị Nhi, chị bị bệnh phải nhập viện điều trị 3 ngày qua. Dù chưa khỏe nhưng hôm nay chị xin xuất viện để về công ty lấy lương rồi về quê ở tỉnh Quảng Trị.

Nhiều công nhân khác cũng cho biết họ mong muốn công ty hỗ trợ khoảng 50%-70% lương để trả tiền phòng trọ và làm lộ phí về quê ăn Tết. Đồng thời, tất cả gần 200 công nhân đều chưa được ký hợp đồng lao động nên đề nghị công ty phải viết giấy nợ.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Mỹ Hằng, đại diện pháp luật Công ty H&L, cho hay hiện nay, công ty rất khó khăn nên không cho công nhân ứng tiền lương tháng 1 như đã thông báo.

“Giờ nếu cho công nhân ứng 1 triệu đồng/người, với tổng số tiền 200 triệu đồng thì công ty cũng không biết lấy đâu ra”, bà Hằng nói (đọc toàn bản tin trên báo Người Lao Động).

Mời quý độc giả xem thêm video tin tổng hợp (29/1): Quá nhiều hành vi trục lợi từ đại dịch: Bắt hàng loạt cán bộ quan chức