Hà Nội mưa lớn, nước ngập lút bánh xe; 3 người trong gia đình bị sát hại; Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 29/5/2022.

Hà Nội mưa lớn, nước ngập lút bánh xe

Cơn mưa nặng hạt kéo dài gần 3 giờ khiến nhiều tuyến phố nội thành ngập úng, giao thông đình trệ, chiều 29/5.

ngập sâu
Đường Nguyễn Trãi và phố Lý Thường Kiệt ngập sâu sau trận mưa lớn (ảnh: Thoatnuochanoi).
ngập sâu 1
Khoảng hơn 14h chiều 29/5, một cây xanh trên phố Hàng Chiếu (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) bất ngờ bật gốc, đổ đè lên một xe taxi đang di chuyển (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).
ngập sâu 2
Ô tô “bơi” trên phố trước tòa nhà Keangnam thuộc địa bàn quận Cầu Giấy (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).
ngập sâu 5
Mưa như trút khiến phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) biến thành sông (ảnh chụp màn hình báo Dân Trí).
ngập sâu 3
Khu đô thị Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm) nước ngập nửa bánh xe ôtô (ảnh chụp màn hình báo VnExpress).
ngập sâu 4
Đường Cầu Giấy (ảnh: Facebook).

Bộ GD-ĐT chỉ đạo về việc học sinh trường quốc tế ở TP. HCM đánh nhau

Theo báo Thanh Niên, ngày 29/5, Bộ GD-ĐT có công văn gửi UBND TP. HCM về việc chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực trong học sinh của Trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA).

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND TP. HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Thông tin xử lý vụ việc gửi về Bộ trước ngày 31/5.

Bên cạnh đó, ông Nate Swenson, hiệu trưởng Trường Quốc tế TPHCM – American Academy (ISHCMC-AA) vừa có thư gửi đến phụ huynh, học sinh liên quan đến sự việc bạo lực học đường xảy ra tại đây, gây sốt mạng xã hội những ngày qua.

Trong thư, vị hiệu trưởng cho biết được báo Dân Trí đăng tải, với phương châm sự an toàn học đường đang và sẽ là ưu tiên hàng đầu của trường, trường luôn nỗ lực để hỗ trợ học sinh và giữ cho các em an toàn ở trường.

Nhắc đến sự việc đang gây chú ý những ngày qua, ông Nate Swenson bày tỏ: “Chúng tôi rất buồn khi nhận thấy một vụ việc thuộc phạm vi kỷ luật bị lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực tới những em liên quan, cũng như không liên quan trực tiếp, thậm chí còn có những thông tin được đưa ra thiếu chính xác và không phản ứng đúng bản chất vụ việc.

Những thông tin này thể hiện không chính xác nguyên nhân dẫn đến sự việc hiện tại, quy trình tìm hiểu nguyên nhân, cũng như cách thức nhà trường giải quyết vướng mắc giữa các bên, phục hồi quyền và lợi ích chính đáng của học sinh bị ảnh hưởng. Hành vi lan truyền các thông tin sai lệch này không thể hiện đúng với những giá trị của nhà trường hoặc quy tắc ứng xử nên có của tất cả thành viên trong cộng đồng”.

trường quốc tế
Thư của ông Nate Swenson gửi phụ huynh, học sinh quanh sự việc bạo lực học đường gây xôn xao (ảnh chụp lại màn hình).

Đại diện nhà trường cho biết, là một trường quốc tế, họ có nghiệp vụ giải quyết những tình huống khó khăn giữa các học sinh, giúp các em không ngừng học hỏi và thấu hiểu. Nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện điều này một cách riêng tư để bảo vệ các em học sinh bằng tất cả nguồn lực của nhà trường.

“Chúng tôi mong những cá nhân đang đăng tải hoặc tham gia chia sẻ những nội dung liên quan đến sự việc này hãy dừng lại vì điều này đang gây ảnh hưởng đến các em học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận tích cực với tất cả các các nhân liên quan để giải quyết tình huống hiện tại”, lá thư của hiệu trưởng chia sẻ.

Vị hiệu trưởng cũng nhấn mạnh trường luôn cam kết tôn trọng triệt để quyền riêng tư của học sinh và sẵn sàng hợp tác cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

3 người trong gia đình bị sát hại

Thông tin từ báo VnExpress, sáng 29/5, người dân ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Cu (60 tuổi) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi) cùng con gái là Nguyễn Thị Dương (28 tuổi) nằm chết trong nhà, bên cạnh có nhiều vết máu, nên đã báo cơ quan chức năng.

Người dân xung quanh cho biết tối qua không phát hiện tiếng động bất thường từ nhà ông Cu. Mấy năm nay chị Dương đưa con gái cháu N.T.T.V (3 tuổi) về sống với cha mẹ. Gần đây chồng của chị nhiều lần đến tìm, cãi vã, giành nuôi con.

Thông tin về cháu V., báo Thanh Niên cho biết thêm, cháu V. hiện đang ở nhà ông bà nội, do được cha đưa về từ chiều hôm qua, 28/5.

Trụ sở huyện bỏ hoang ‘rộng rãi, nhốt bò sướng lắm’

Trưa 29/5, trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo huyện Trà Bồng xác nhận tình trạng hư hỏng, xuống cấp và nhếch nhác của một số trụ sở làm việc ở huyện Tây Trà (cũ) sau khi sáp nhập. Đây là vấn đề khó giải quyết đối với địa phương.

Theo ghi nhận, toàn bộ những trụ sở của huyện Tây Trà khi sáp nhập nằm ở xã Trà Phong. Hiện nhiều trụ sở bỏ hoang, cửa đóng then cài, cây dại mọc um tùm.

Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà, cánh cổng gỉ sắt bị mở toang, phía sân cây dại mọc um tùm. Nhiều bồn cây cảnh được người dân tận dụng trồng chuối.

nuôi bò
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Bên trong các phòng chức năng, cảnh tượng nhếch nhác khó tin. Phân bò, heo, gà phủ kín sàn nhà từ tầng 1 lên tận tầng 2.

Những cánh cửa phòng chức năng trước đây bị mở tung, một con bò thảnh thơi đi từ phòng này sang phòng khác, thậm chí bước lên, xuống cầu thang một cách thuần thục. Nhìn số lượng phân bò, có thể thấy con bò này đã ở đây rất lâu.

Hàng chục con bò của những hộ dân gần trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Trà đang sinh sống ở đây. Người dân cho biết thấy bỏ hoang quá lâu nên tận dụng. “Chỗ này nhốt bò sướng lắm, rộng rãi và không lo mưa gió”, một người dân thật tình nói (đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Máy bay chở 22 người mất tích ở Nepal

Chiếc máy bay DHC-6 Twin Otter của hãng hàng không Tara Air khởi hành lúc 9h55 (11h10 giờ Hà Nội) ngày 29/5 từ thành phố Pokhara tới Jomsom, cách đó khoảng 80 km về phía tây bắc. Bộ phận kiểm soát không lưu mất liên lạc ngay sau khi máy bay cất cánh.

Sudarshan Bartaula, phát ngôn viên của Tara Air, nói chiếc DHC-6 chở theo 22 người, gồm 19 hành khách và ba thành viên phi hành đoàn. Giới chức Nepal cho biết trên máy bay có 6 người nước ngoài, trong đó có 4 công dân Ấn Độ và hai người chưa rõ quốc tịch.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nepal Phanindra Mani Pokharel cho biết hai trực thăng được triển khai tìm chiếc máy bay mất tích. “Thời tiết xấu có thể cản trở hoạt động tìm kiếm. Tầm nhìn thấp tới mức không thể thấy gì”, ông Pokharel nói (đọc toàn bản tin trên báo VnExpress).