Tottenham thắng 3-1 trên sân nhà ở lượt đi bán kết Europa League, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về với FK Bodo/Glimt.
- Nguyễn Tấn Đạt – Thu 15 triệu đồng mỗi ngày nhờ nuôi bò
- Phụ huynh tát cô giáo xin lỗi, mong được tha thứ
- Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên Trưởng Công an huyện phủ nhận liên quan đến tài xế xe tải
Tóm tắt nội dung
Tottenham ghi bàn sau 38 giây, áp đảo từ đầu
Rạng sáng 2/5, Tottenham tiếp đón FK Bodo/Glimt trên sân nhà trong khuôn khổ bán kết lượt đi Europa League.
Chỉ sau 38 giây, Brennan Johnson ghi bàn mở tỷ số sau pha phối hợp giữa Bissouma, Porro và Richarlison. Đây là bàn thắng nhanh nhất của Tottenham tại cúp châu Âu mùa này.
“Chúng tôi khởi đầu hoàn hảo, đúng như kế hoạch.” – HLV Postecoglou chia sẻ.
James Maddison suýt nhân đôi cách biệt ở phút thứ 6 với cú vô lê vọt xà ngang. Trong khi đó, đội khách chơi mờ nhạt và không tạo được cơ hội rõ ràng.
Maddison và Solanke ghi bàn, Tottenham dẫn 3-0
Phút 34, Pedro Porro kiến tạo để Maddison dứt điểm. Bóng chạm chân thủ môn Haikin đổi hướng bay vào lưới.
Hiệp hai, Tottenham được hưởng phạt đền sau khi Romero bị phạm lỗi. Solanke thực hiện thành công ở phút 65, nâng tỷ số lên 3-0.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cả Maddison và Solanke phải rời sân vì chấn thương.

Bodo/Glimt gỡ 1 bàn, nuôi hy vọng lượt về
Phút 83, Ulrik Saltnes rút ngắn tỷ số còn 1-3 sau pha dứt điểm chạm chân Bentancur. Đây là bàn danh dự quan trọng giúp FK Bodo/Glimt giữ chút hy vọng trước trận lượt về.
“Chúng tôi không bỏ cuộc. Lượt về trên sân nhà sẽ khác.” – Saltnes nói sau trận.
Đáng chú ý, Bodo/Glimt đã ba lần thua lượt đi sân khách và đều lội ngược dòng ở lượt về mùa này.
Tottenham bất bại 19 trận sân nhà ở cúp châu Âu
Với trận thắng này, Tottenham kéo dài chuỗi bất bại trên sân nhà ở cúp châu Âu lên con số 19. Họ đang rộng cửa vào chung kết và có thể gặp Manchester United – đội cũng giành chiến thắng ở trận bán kết còn lại.
Đội hình thi đấu
Tottenham:
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Johnson, Maddison (Kulusevski 65’), Richarlison (Tel 46’); Solanke (Odobert 75’)
Bodo/Glimt:
Haikin; Sjovold, Gundersen, Nielsen (Moe 46’), Bjorkan; Brunstad Fet (Jensen 77’), Hauge, Saltnes; Maatta (Auklend 65’), Hogh, Blomberg (Sorli 77’)
Theo: Dân Trí