Israel mở “hành lang nhân đạo” và nối lại thả hàng viện trợ cho Gaza, trong bối cảnh quốc tế gia tăng áp lực và nạn đói lan rộng tại vùng lãnh thổ này.

Israel thiết lập hành lang nhân đạo, nối lại viện trợ không vận cho Gaza

Trước tình hình khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza, Israel ngày 26/7 tuyên bố mở lại hoạt động thả hàng viện trợ bằng đường không và thiết lập “hành lang an toàn” nhằm đảm bảo lộ trình vận chuyển lương thực, thuốc men cho người dân vùng chiến sự.

Mở “lệnh tạm dừng nhân đạo” tại khu vực đông dân

Theo thông báo từ quân đội Israel, các hành lang nhân đạo sẽ được sử dụng để hộ tống các đoàn xe của Liên Hợp Quốc đưa hàng cứu trợ vào Gaza. Đồng thời, lệnh “tạm dừng nhân đạo” sẽ áp dụng tại nhiều khu dân cư đông đúc nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ quốc tế tiếp cận người dân.

Động thái này diễn ra sau khi vòng đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Doha kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Thả hàng cứu trợ khẩn cấp: Bột mì, thực phẩm đóng hộp, đường

Israel cho biết các đợt thả hàng không viện trợ sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế, bao gồm các gói cứu trợ khẩn cấp như bột mì, đường, thực phẩm đóng hộp… Một số kiện hàng đã bắt đầu được thả xuống khu vực Bắc Gaza trong ngày 26/7.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận rằng lệnh “tạm dừng nhân đạo” sẽ có hiệu lực từ sáng 27/7.

Nạn đói gia tăng: Gần 2,2 triệu người Gaza đối mặt thiếu lương thực

Tình hình tại Gaza đang xấu đi nhanh chóng. Gần 2,2 triệu người dân tại đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói khi các tuyến cung cấp lương thực bị gián đoạn. Dù Israel từng mở lại một số cửa khẩu vào tháng 5, các biện pháp siết chặt sau đó đã khiến nguồn cung sụt giảm nghiêm trọng.

Israel khẳng định đã cung cấp đủ hàng viện trợ nhưng cáo buộc Liên Hợp Quốc không phân phối hiệu quả. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc phản bác và cho biết họ đang hoạt động trong điều kiện rất hạn chế do phía Israel áp đặt.

Giao tranh vẫn tiếp diễn, thương vong gia tăng

Dù Israel công bố các biện pháp hỗ trợ nhân đạo, chiến sự vẫn chưa dừng lại. Trong ngày 26/7, các cuộc không kích của Israel tại Gaza đã khiến 71 người thiệt mạng, trong đó có 42 người đang tìm kiếm hàng viện trợ – theo Al Jazeera.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, ít nhất 127 người đã tử vong do thiếu dinh dưỡng, trong đó có 85 trẻ em. Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế cảnh báo tình trạng có thể nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.

Cung cấp lại nước sạch cho 900.000 người Gaza

Ngoài hoạt động viện trợ lương thực, Israel cũng xác nhận đã nối lại nguồn điện cho một nhà máy khử mặn lớn tại Gaza. Công trình này dự kiến cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 900.000 người dân – động thái được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh khan hiếm nước sạch trầm trọng tại khu vực.

Theo: cand