Nhiều thầy cô giáo đang điều trị ung thư xúc động bật khóc khi được lãnh đạo bệnh viện thăm hỏi, tri ân và trao quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Giáo viên điều trị ung thư xúc động trong buổi tri ân

Buổi tri ân 20/11 dành cho 80 giáo viên đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K trở thành khoảnh khắc vô cùng xúc động. Nhiều thầy cô vốn quen với bục giảng, nay phải đối mặt với những đợt hóa trị, xạ trị đầy mệt mỏi, đã bật khóc khi được lắng nghe lời thăm hỏi và động viên từ lãnh đạo bệnh viện.

Với họ, sự quan tâm này không chỉ là món quà ngày Nhà giáo Việt Nam mà còn là nguồn năng lượng tinh thần đặc biệt quan trọng giữa hành trình chống chọi bệnh tật. Sự hiện diện của những người đồng nghiệp cùng cảnh ngộ càng khiến bầu không khí thêm ấm áp và giàu tính nhân văn.

Cô còn được nghe những câu chuyện đầy nghị lực của các bệnh nhân khác: người vừa cấy lúa hôm trước đã phải lên viện hôm sau, người nuôi con nhỏ, người sống một mình giữa bệnh tật. Chính sự kiên cường của họ giúp cô thấy mình vẫn còn may mắn. Từ đó, cô quyết tâm điều trị đúng phác đồ và giữ tinh thần tích cực hơn mỗi ngày.

Ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K tặng quà cho bệnh nhân là các thầy cô giáo (Ảnh: Việt Nam NET)

Hành trình phát hiện bệnh và cú sốc của cô giáo Trịnh Thị Tuyết

Cô Trịnh Thị Tuyết, 53 tuổi, giáo viên cấp 2 ở Quảng Ninh, là một trong những người xúc động nhất. Trước khi phát hiện bệnh, cô vẫn đều đặn đứng lớp mỗi ngày. Chỉ từ cơn ho kéo dài bất thường, cô đến bệnh viện kiểm tra và nhận thông báo mắc ung thư phổi giai đoạn 3.

Cú sốc ấy khiến cả gia đình bàng hoàng, còn cô gần như suy sụp hoàn toàn. Những ngày đầu nhập viện, cô chỉ biết khóc, không dám nghĩ đến tương lai. Bệnh tật buộc cô tạm gác lại bảng đen và lớp học, điều mà cô chưa từng tưởng tượng sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.

Dần dần, cô Tuyết lấy lại tinh thần khi cảm nhận sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng. Khoa Nội 1 chỉ có vài chục nhân viên nhưng phải chăm sóc hơn 1.000 bệnh nhân, vậy mà mỗi người đều kiên nhẫn, nhẹ nhàng và đầy trách nhiệm.

Hy vọng vào y học và khát khao trở lại lớp học

Sau 17 tháng điều trị, sức khỏe và tâm lý của cô Tuyết đã ổn định hơn. Cô tin rằng với sự phát triển của y học, ung thư phổi vẫn có thể kiểm soát nếu kiên trì và điều trị đúng hướng. Mỗi lần kết thúc đợt điều trị và được về nhà, cô lại quay lại lớp, tiếp tục giảng dạy như một cách giữ nhịp sống quen thuộc và truyền năng lượng tích cực cho học sinh.

Trong buổi tri ân, cô nghẹn ngào chia sẻ rằng sự động viên của bệnh viện chính là niềm tin để cô tiếp tục chiến đấu. Cô hy vọng sẽ sớm khỏe mạnh hơn để tiếp tục đứng lớp lâu dài, không phụ sự tin yêu của học trò và đồng nghiệp.

Theo: Việt Nam nét

Từ Khóa: