Trên giường ngủ một căn hộ nhỏ tại Hong Kong, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long trút hơi thở cuối cùng. Người chứng kiến đêm định mệnh ấy, không ai khác, chính là người tình bí mật – Đinh Bội. Sau hơn nửa thế kỷ sống trong im lặng và nỗi sợ, bà mới kể lại sự thật khiến cả thế giới chấn động.
- Ngôi đền cổ Ta Moan Thom – tâm điểm căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan bùng phát
- ASEAN kêu gọi Thái Lan – Campuchia kiềm chế, đối thoại giải quyết căng thẳng
- Thái Lan – Campuchia liên tiếp đấu pháo dữ dội, ít nhất 16 người thiệt mạng, 100.000 người sơ tán
Tóm tắt nội dung
Gặp gỡ định mệnh giữa hai con người lặng lẽ
Năm 1970, khi cả châu Á đang ngưỡng mộ Lý Tiểu Long như một hiện tượng võ thuật mới nổi, thì trong bóng tối, một chuyện tình âm thầm nảy nở. Đinh Bội – nữ diễn viên ít tên tuổi – trở thành người mà Lý Tiểu Long tin tưởng, yêu thương, dù ông đã có gia đình. “Cả thế giới đều yêu mến anh ấy. Thật bất thường nếu tôi không yêu người đàn ông đó”, bà thổ lộ.
Từ đó, bà như chiếc bóng bên cạnh ngôi sao. Cùng đi quay phim, chọn trang phục, thậm chí cắt tóc – mọi chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Lý Tiểu Long đều in dấu bàn tay Đinh Bội. Các đồng nghiệp gọi bà là “Tiểu Long Nữ”, không chỉ vì bà đẹp, mà vì bà chính là người phụ nữ của “rồng”.
Chiều hôm ấy… một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy
Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long đến nhà Đinh Bội vào khoảng 17h. Như bao lần khác, họ trò chuyện, nghỉ ngơi. Đến 19h, ông nói đau đầu, bà đưa một viên thuốc giảm đau quen thuộc – loại thuốc cả nhà bà từng dùng. Sau đó, ông nằm nghỉ, hứa sẽ cùng bà đi gặp nhà sản xuất Trâu Văn Hoài sau khi thức dậy.
Nhưng cái hẹn ấy không bao giờ đến. Khi Trâu gọi điện thúc giục, Đinh Bội lay ông dậy – không phản ứng. Bà hoảng loạn gọi cho Trâu. 21h45, ông đến nơi, cố gọi Lý Tiểu Long nhưng bất lực. 22h, xe cấp cứu đến, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Những lời đồn ác nghiệt và nỗi sợ kéo dài nửa đời người
Khi truyền thông phát hiện xe cứu thương xuất phát từ nhà Đinh Bội, tin đồn nổ ra. Quan hệ tình ái bị phanh phui, hình ảnh ngọc nữ của bà sụp đổ. Trâu Văn Hoài – theo lời bà kể – đề nghị Đinh Bội phủ nhận mọi chuyện để bảo vệ danh tiếng cho Lý Tiểu Long và gia đình ông. Bà làm theo, chấp nhận im lặng.
Tin đồn ác ý lan rộng: bà bị cáo buộc đầu độc, đưa thuốc kích dục, khiến Lý Tiểu Long đột tử. “Khi ấy tôi 26 tuổi. Người đàn ông vạn người mê chết trên giường tôi. Tôi trở thành kẻ thù của cả thế giới”, bà nghẹn ngào.
Bác sĩ kết luận cái chết do phù não, có thể vì dị ứng thuốc. Nhưng sự thật đơn giản ấy không thể xóa đi những lời cay nghiệt mà bà phải chịu suốt nhiều năm sau.
Vượt qua bóng tối bằng đức tin
Sau cú sốc, Đinh Bội sống những năm tháng đầy hoảng loạn. Bà thường xuyên kiểm tra con gái khi ngủ, sợ con mình cũng… “không tỉnh dậy” như Lý Tiểu Long. Niềm tin vào đạo Phật đã cứu rỗi bà khỏi bóng tối. Bà ăn chay, niệm kinh, sống lặng lẽ bên con gái – Hướng Vịnh Hằng – tại Hong Kong.
“Giờ đây, tôi không còn sợ hãi. Tôi có thể giúp người khác bằng những gì mình học được từ đạo”, bà nói.
Cái chết nhiều uẩn khúc và câu hỏi chưa lời đáp
Dù hàng chục năm đã trôi qua, nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Một số bác sĩ hiện đại cho rằng ông có thể mang gen di truyền bất thường – cha và anh trai của ông đều qua đời trong giấc ngủ. Có chuyên gia lại nghi ngờ ông mắc chứng động kinh, bởi từng có dấu hiệu co giật trước đó.
Nhưng với Đinh Bội, khoa học hay y học cũng không thể thay đổi được điều bà đã chứng kiến. Bà gọi cái chết ấy là “ý trời”. “Những người được yêu quý thường đoản mệnh, như Trương Quốc Vinh, Đặng Lệ Quân. Còn tôi – người bị ghét – lại sống đến hôm nay.”
Theo: VNexpress