Tại tỉnh Buriram (Thái Lan), một chủ nợ đã rơi nước mắt và quyết định xóa nợ hoàn toàn sau khi tận mắt thấy hoàn cảnh khốn khó của bà cụ tàn tật nuôi hai chắt.

Một câu chuyện đầy tình người vừa diễn ra tại thôn Ban Nong Yai Pim, xã Nong Yai Pim, huyện Nang Rong, tỉnh Buriram (Thái Lan). Một chủ nợ đã xúc động đến rơi nước mắt khi tận mắt chứng kiến cảnh sống khổ cực của một bà cụ 77 tuổi tàn tật phải một mình nuôi hai chắt nhỏ trong túp lều xiêu vẹo giữa vùng quê hẻo lánh — và ông đã quyết định xóa nợ hoàn toàn.

Cảnh nghèo lay động lòng người

Nhân vật chính là bà Udom Banjongpru (77 tuổi), thường được gọi là bà Dom, hiện sống cùng hai chắt gái là Thanatcha (13 tuổi) và Phichyatida (8 tuổi). Cả ba trú ngụ trong căn lều tạm bợ dựng bằng tôn rỉ sét, gỗ mục và ngói vỡ. Mái nhà dột nát, nhà vệ sinh chỉ là vài khối bê tông trơ trọi, không cửa, không mái che.

Bà Dom bị khuyết tật ở tay trái, sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Nguồn sống của ba bà cháu chỉ dựa vào trợ cấp người già (700 baht/tháng), trợ cấp khuyết tật (800 baht) và thẻ phúc lợi (300 baht) để mua gạo và thực phẩm. Thi thoảng, họ nhặt ve chai, kiếm được 10–20 baht (khoảng 13.000 đồng) để cầm cự qua ngày.

“Tôi sẽ nuôi chúng đến khi không thể nữa. Chỉ lo nếu tôi mất đi, không biết hai đứa sẽ ra sao…”, bà Dom nghẹn ngào nói.

Hành động đầy nhân ái của chủ nợ

Câu chuyện bắt đầu khi người mẹ của hai bé, cô Mint (34 tuổi), hiện làm việc tại Pattaya, từng vay 6.000 baht (khoảng 4,8 triệu đồng) của một người quen rồi mất liên lạc. Không thể liên hệ được, chủ nợ đã tìm đến tận nhà để đòi.

Tuy nhiên, thay vì gặp người vay, ông lại chứng kiến cảnh một bà cụ tàn tật và hai đứa trẻ sống lay lắt trong nghèo đói. Cảm thương trước hoàn cảnh éo le, người chủ nợ không những không đòi tiền mà còn xóa nợ hoàn toàn và mua gạo cùng nhu yếu phẩm để tặng cho ba bà cháu.

“Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi không thể cầm lòng. Tôi quyết định xóa nợ và giúp họ một chút. Mong sẽ có thêm nhiều người chung tay giúp đỡ,” ông chia sẻ.

Hai cô bé sau đó viết thiệp cảm ơn, khiến vị chủ nợ vô cùng xúc động.

Lan tỏa lòng tốt trong cộng đồng

Cô bé Thanatcha tâm sự: “Bà nuôi cháu và em từ nhỏ. Mỗi khi đi học về, cháu nhặt chai lọ bán để phụ giúp. Cháu chỉ mong có căn nhà nhỏ, mái không dột và có phòng tắm để ở cùng bà.”

Câu chuyện về bà Dom và vị chủ nợ nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ xúc động và sẵn sàng quyên góp giúp đỡ, với hy vọng ba bà cháu có một mái ấm kiên cố, an toàn hơn.

Theo: SAOstar