Sáng 29/10 Lê Hoàng Linh – phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam cho biết 9 người may mắn thoát nạn là gia đình anh Alăng Muôn ngụ thôn Tà Làng, xã Bha Lêê.

Cụ thể, vào tối 28/10, gia đình anh Alăng Muôn đang ở nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó một lượng lớn đất đá từ ngọn đồi cách đó ập xuống sông rồi tràn lên nhà anh. Thấy tình thế nguy cấp, cả nhà 9 người anh Alăng Muôn tháo chạy, trong đó có 2 trẻ em.

Căn nhà anh Alăng Muôn tan hoang sau trận sạt lở đồi núi.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên Báo Quảng Nam.

Ông Linh nói được báo Pháp luật & Bạn đọc đăng tải: “Cái đồi núi này gần sông nên khi núi sạt lở tràn xuống sông rồi nó vùi lấp gia đình của anh này. Mọi người chạy ra đường HCM rồi báo cho chính quyền địa phương, lúc đó đường sá vẫn bị tắc, lực lượng chức năng mới huy động mọi người tiếp cận hiện trường (khoảng 5km).

Trong sáng 29/10, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để sửa chữa, dọn dẹp lại nhà cho người dân, đồng thời cũng có hỗ trợ động viên gia đình. Rất may mắn là không có thiệt hại về người, lúc xảy ra sạt lở, nhà có 2 trẻ em, còn lại là người lớn”.

Một số hình ảnh hiện trường vụ sạt lở được báo Tuổi Trẻ đăng tải:

Nhà tan hoang sau sạt lở.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Khối đất đá đã vùi đổ xuống gần khu vực thác R'Cung.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Nhà ông A Lăng Muôn bị đất đá đổ xuống.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Rất may mắn không có ai thương vong.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Từ Khóa: