Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người mẹ 26 tuổi nhẫn tâm mang con gái sơ sinh bỏ ở ruộng khoai giữa trời nắng 40°C.

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 20/10, thượng tá Nguyễn Đình Quang – trưởng Công an huyện Đông Hưng – cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo (26 tuổi, trú xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) để điều tra hành vi vứt bỏ con sơ sinh khiến cháu bé tử vong.

Người mẹ bỏ con sơ sinh ở ruộng khoai
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cơ quan điều tra cho Hảo được tại ngoại do bị can này đang trong quá trình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 

Trước đó báo VnExpress đưa tin, trưa ngày 26/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ (bố chồng Hảo) đi thăm ruộng phát hiện cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, lưng đỏ ửng vì bỏng nhiệt nên bế tới Trạm Y tế xã sơ cứu. Cháu bé sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cấp cứu, song 20 ngày sau thì tử vong do nhiễm trùng nặng.

Điều đáng chú ý là tại thời điểm này, Hảo mặc dù biết đứa con do mình bỏ rơi đã được tìm thấy nhưng vẫn tỏ ra không liên quan, vẫn lên trên mạng xã hội để tham gia bình luận, lên án “người mẹ độc ác” đã bỏ rơi con mình.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cũng cho biết đã khởi tố vụ án ngay từ tháng 7 nhưng chưa xác định được bị can. Cảnh sát đã triệu tập Hảo nhiều lần lên làm việc, song Hảo không thừa nhận. Sau khi có kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Hảo mới thừa nhận hành vi.

Theo báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, Hảo bước đầu khai nhận sáng 26/7, sau khi tự sinh con ở trong nhà vệ sinh, Hảo đã mang con bỏ ngoài ruộng khoai nước và không ai trong gia đình biết.

Hiện vụ án hiện vẫn đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Hảo lấy chồng và sinh sống ngay tại địa phương. Hai vợ chồng có 3 con, cháu nhỏ nhất hiện nay khoảng 2 tuổi. Tính cả cháu bé bị bỏ rơi là con thứ 4.